Lấy làm lạ khi thấy người yêu cắm nhang cho ngôi mộ mới xây trong nghĩa trang, để rồi tôi chết lặng khi nhìn thấy bức ảnh trên mộ

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi ra đến mộ, chúng tôi đã cắm nhang vào mộ của các cụ đâu đấy rồi, thế mà Thủy còn sang ngôi mộ mới xây bên cạnh để thắp hương và đặt hoa quả tiền vàng lên cúng. Lấy làm lạ tôi liền bước đến, để rồi khi nhìn thấy tấm ảnh trên ngôi mộ tôi lặng người đi.
Lấy làm lạ khi thấy người yêu cắm nhang cho ngôi mộ mới xây trong nghĩa trang, để rồi tôi chết lặng khi nhìn thấy bức ảnh trên mộ
Ảnh minh họa

Sau khi bị người yêu bỏ rơi tôi đau khổ rất nhiều, đúng lúc đó Thủy đến bên cạnh động viên và an ủi khiến tôi dần nguôi ngoai nỗi buồn . Và rồi tình yêu của tôi và Thủy nảy nở từ lúc nào cũng không hay nữa.

Một ngày cô ấy bảo muốn về quê vào rằm tháng 7 này thắp hương cho các cụ để thể hiện lòng hiếu nghĩa . Không muốn người yêu đi một mình nên tôi lấy xe chở cô ấy về quê.

Lần đầu tiên về nhà Thủy chơi, được bố mẹ cô ấy đón tiếp nhiệt tình nên tôi rất vui. Ngồi chơi một lúc mẹ cô ấy nhắc ra mộ thắp hương sớm rồi về ăn cơm cho kịp.

Khi ra đến mộ, chúng tôi đã cắm nhang vào mộ của các cụ đâu đấy rồi, thế mà Thủy còn sang ngôi mộ mới xây bên cạnh để thắp hương và đặt hoa quả tiền vàng lên cúng. Lấy làm lạ tôi liền bước đến, để rồi khi nhìn thấy tấm ảnh trên ngôi mộ tôi lặng người đi.

Đứng một lúc tôi mới hỏi người trên ảnh có phải là Thắm không? Nghẹn ngào một lúc Thủy mới nói trong tiếng khóc: “Chị ấy học rất giỏi, là niềm hi vọng của cả nhà, thế mà đi làm mới được có một năm thì phát hiện bị bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Trước khi mất chị muốn em thế chân chị ấy chăm sóc anh cả đời này. Khi anh chị yêu nhau chị Thắm rất kín tiếng nên cả nhà em không biết chuyện và em dễ dàng đến với anh mà không biết”.

Trong khi người yêu nằm một nơi lạnh lẽo còn tôi thì suốt ngày trách móc Thắm bỏ đi theo người đàn ông giàu có hơn mà không thèm nói với tôi một lời từ biệt. Đến lúc sắp chết rồi Thắm còn lo cho hạnh phúc của tôi, còn tôi thì nhanh quên tình cũ, lại vui vẻ bên người con gái khác. Tôi đúng là người đàn ông chẳng ra gì.

Giờ đây tôi chỉ biết ôm chặt tấm ảnh của người yêu cũ mà khóc trong sự hối hận , trách tại sao lúc Thắm đau đớn nhất lại không có tôi ở bên cạnh.

Ảnh minh họa

Trở lại thành phố, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ về mối tình đầu, nhớ lại những kỷ niệm đẹp thời sinh viên. Tôi không để tâm đến sự hiện diện của Thủy bên cạnh, khiến cô ấy rất đau khổ.

Thủy tìm đủ mọi lời phân tích khuyên bảo tôi nên quên Thắm đi để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng tôi không làm sao quên được và cảm thấy chẳng người con gái nào đẹp hơn mối tình đầu.

Tôi không còn mặn mà tình cảm với Thủy nữa, cứ nhìn thấy cô ấy thì hình ảnh Thắm hiện ra. Nhưng khi tôi bảo Thủy hãy đi tìm người khác tốt hơn thì cô ấy nói sẽ chờ đợi đến khi nào tôi chịu mở lòng trở lại. Tôi thật không biết đến bao giờ mới yên lòng đây nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật