Hôn nhân bền vững vì suốt 5 năm, tháng nào chồng cũng chuyển 10 triệu: “Gửi em tiền công làm vợ”

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc hôn nhân của anh chị duy trì nó theo cách chẳng giống ai. Đến mức mỗi lần nghe anh kể câu chuyện 5 năm qua của mình, ai nấy có người phì cười, có người nói anh dại.
Hôn nhân bền vững vì suốt 5 năm, tháng nào chồng cũng chuyển 10 triệu: “Gửi em tiền công làm vợ”
(Ảnh minh họa)

Anh và chị kết hôn cũng đã được 5 năm rồi. Suốt năm qua, chưa có một tháng nào anh quên chuyển vào tài khoản của chị đúng 10 triệu với nội dung kì lạ vô cùng: “Gửi em tiền công làm vợ". Hành động này của anh nhận về nhiều ý kiến trái chiều lắm.

Có người nói anh bị dở hơi, cùng là vợ chồng với nhau mà tại sao lại phải gửi tiền trả công làm vợ cho chính vợ của mình. Trả công như thế thì có khác nào hôn nhân chính là một cuộc mua bán không? Và người vợ không phải là vợ mà chỉ là người được thuê về để làm vợ hay không? Vợ chồng sống với nhau mà còn xuất hiện cái khoản gọi là tiền công làm vợ thì quả thực cuộc hôn nhân này không thể chấp nhận được.

Mà 10 triệu đó chỉ là tiền công anh trả riêng cho chị thôi nhé. Còn lại mỗi tháng, anh vẫn đưa đều và đủ cho chị 5 triệu tiền sinh hoạt phí. Đối với anh mà nói, đó có thể là tất cả số tiền lương mà anh nhận được trong tháng thế nhưng anh vẫn luôn bằng lòng với việc làm của mình. Thậm chí anh còn khiến nhiều người nghi hoặc khi nói rằng nếu như anh kiếm được nhiều tiền hơn thì sẽ đưa cho chị nhiều hơn. Đấy, tất cả số tiền mà anh kiếm được, anh đưa hết cho chị làm sao có thể được gọi là thoải mái cơ chứ. 

Mà chính bản thân chị, cũng có người nói với chị rằng chị không hề cảm thấy có lỗi khi cầm hết số tiền mà anh vất vả kiếm được hay sao chứ? Tiền chồng mình làm ra, ừ thì những khoản đóng góp chung đương nhiên là cũng cần phải quan tâm đến. Thế nhưng còn những khoản tiền khác mà chồng mình cần phải chi tiêu thì sao chứ. Chẳng lẽ cứ thế mà cầm hết tiền của chồng mình mà không có một chút băn khoăn hay áy náy nào hay sao?

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng mặc cho suy nghĩ của những người ngoài cuộc kia. Bản thân anh và chị lại vẫn thấy mình vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. 

Như chị, tiền chồng mình làm ra, đưa cho mình tiêu, mình giữ thì có gì phải áy náy đâu. Nhất là với khoản tiền 10 triệu mà anh ghi rõ là trả tiền công cho chị kia. Đối với chị mà nói, số tiền đó chẳng phải chị rất xứng đáng được nhận hay sao? Tại sao vậy? Lý do rất đơn giản, chị làm vợ anh nhưng ngoài đi kiếm tiền giống như anh, chị còn phải làm rất nhiều việc nhà khác nữa. Rồi còn thanh xuân của chị, tuổi trẻ của chị, những vết tích sau 2 lần sinh con trên người chị, chẳng phải 10 triệu ấy nếu tính ra cũng không thấm được vào đâu hay sao?

Còn với riêng anh thì sao?

Anh cảm thấy số tiền mà anh đưa cho chị hàng tháng thực quá xứng đáng với chị. Cũng như chị nghĩ, anh biết, chị vất vả hơn anh rất nhiều bởi chị còn phải lo chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, công việc hai bên gia đình nội ngoại, rồi còn ti tỉ thứ công việc khác nữa ngoài công việc chính là kiếm tiền. Thế nên số tiền kia, không phải là để trả công theo nghĩa đen như nhiều người nghĩ. Mà anh chỉ muốn chị bớt vất vả hơn, đừng làm thêm nữa, hãy cố gắng dành ra nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình. Anh biết chị thực sự đã quá vất vả trong suốt những ngày tháng làm vợ của anh. Và tất cả chừng đó dường như không đủ để anh có thể bù đắp cho chị. 

Hôn nhân chẳng ai giống ai và mỗi người có một cách khách nhau để giữ gìn hạnh phúc cho cuộc hôn nhân của mình. Đó là cách của anh, và bản thân anh bằng lòng với nó. Có thể sẽ có lúc anh tay trắng, còn vợ anh có rất nhiều tiền trong tay, nhưng với anh, cho dù có chuyện gì xảy ra thì chị vẫn luôn xứng đáng là người được hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật