Những câu chuyện cảm động về tình mẫu tử khiến bất cứ ai cũng phải rơi nước mắt

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhân ngày 8/3, xin gửi tặng tất cả bà mẹ trên thế giới những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong rằng họ sẽ luôn là điểm tưa vững chắc để những đứa con có thể dựa vào bất cứ thời điểm nào.
Những câu chuyện cảm động về tình mẫu tử khiến bất cứ ai cũng phải rơi nước mắt
Chị Thảo phát hiện mình bị ung thư khi đang mang thai ở tuần thứ 21 (Ảnh: VnExpress)

                                        Xem Video: Clip cảm động về tình mẫu t‌ử th‌iêng liêng
                                     

Người mẹ qua đời vì từ chối truyền hó‌a chấ‌t trị ung thư để sinh con

Đầu năm 2020, chị Bùi Thị Thảo (29 tuổi, quê ở xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) rất hạnh phúc khi biết tin mình mang thai con thứ 2. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp trọn vẹn, đến tuần thai thứ 21, chị phát hiện mình bị ung thư máu cấp tính.

Muốn đảm bảo sức khỏe của con, chị Thảo đề nghị không truyền hó‌a chấ‌t trị ung thư cho đến khi sinh con an toàn. Ngày 16/7/2020, con trai chị Thảo, chào đời ở tuần thai 28, nặng 1,15 kg.

Do quyết tâm không truyền hó‌a chấ‌t khi đang mang thai con, bệnh của chị Thảo ngày càng trở nặng. Ngày 24/11, chị Thảo qua đời khi cậu con trai được 4 tháng tuổi. Trước lúc mất, mong muốn của chị Thảo là được sống thêm vài năm để nuôi hai con khôn lớn. Khi biết không thể cố, chị khóc, dặn chồng cố gắng làm mọi cách lo cho gia đình, dù trước mắt mọi thứ rất khó khăn do kinh tế eo hẹp.

Con trai chị Bùi Thị Thảo (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Khoảnh khắc người mẹ bật khóc nhìn về phía núi rừng chờ tin con sau vụ sạt lở kinh hoàng ở Quảng Trị

Sáng sớm 18/10 tại Quảng Trị đã ghi nhận những thiệt hại về người do vụ sạt lở đất kinh hoàng gây ra. Trong khi lực lượng chức năng đang gấp rút tìm kiếm những người gặp nạn, một người phụ nữ nước mắt nghẹn ngào, chắp tay nhìn về phía núi rừng như một lời cầu khẩn.

Người mẹ bật khóc chờ tin con trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Quảng Trị (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Được biết, người phụ nữ trong ảnh là bà Trương Thị Khuyên, mẹ của chiến sĩ Lê Tuấn Anh (Cam Lộ - Quảng Trị), bà khóc vì lo lắng cho con và đồng đội bị vùi lấp. Hình ảnh người mẹ chờ tin con khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Cô con gái nhờ thợ ghép hình người mẹ đã khuất vào ảnh cưới

Không may mắn vì mẹ mất sớm, Huỳnh Kim Đang  (21 tuổi, hiện đang sống tại Phú Quốc) đã nhờ thợ ghép ảnh để được ’đoàn tụ’ cùng mẹ trong ngày cưới.

Mẹ Đang qua đời vì bị bệnh rồi giấu con cháu. Cô vẫn nhớ như in lúc mẹ cô chuẩn bị rời xa cõi trần, bà có nói một câu: ’Chừng nào con gái mẹ lấy chồng rồi mẹ mới đi’. Đang cho biết, cô rất thèm có được tình cảm của gia đình, của bố mẹ bởi bố cô mất khi cô mới được 2 tháng tuổi, còn mẹ mất lúc cô mới học xong lớp 8.

Ngay sau khi nhận được thành phẩm, Huỳnh Kim Đang không giấu được sự vui mừng. Cuối cùng, cô gái 21 tuổi cũng thực hiện được ước mơ nhỏ nhoi mà tưởng chừng sẽ không bao giờ làm được, đó là có một bức ảnh chụp chung với người mẹ đã khuất của mình.

Người mẹ nghèo bị lũ cuốn t‌ử von‌g sau khi giúp con trai có chiếc áo ấm mơ ước   

Câu chuyện đau lòng xảy ra tại thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Nghe con kêu lạnh, chị Huỳnh Thị Ánh Nga (29 tuổi, trú thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước) gom góp tiền chở con ra chợ mua chiếc áo ấm mà cậu bé ao ước, khi trở về, hai mẹ con bị rớt xuống dòng nước lũ.

Cháu sáng được cứu chữa, còn người mẹ em thì ra đi mãi mãi

Nghe tiếng kêu cứu, người dân câu cá gần đó chạy tới vớt được hai mẹ con lên bờ. Tuy nhiên, chị Nga đã không qua khỏi, cháu Sáng được đưa tới bệnh viện trong trình trạng nguy kịch. Sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, may mắn cháu Sáng đã hồi tỉnh, còn người mẹ của em thì mãi mãi ra đi…

Người mẹ 2 năm cùng con chiến đấu với bệnh ’máu ăn máu’: ’Tôi hàng ngày cầu nguyện cho sự sống của con’

Tháng 8/2018, con trai chị Nguyễn Bình Kim Oanh (33 tuổi, ngụ tại Bình Dương) là bé Huỳnh Nhật Anh (4 tuổi) được bác sĩ chuẩn đoán bé mắc hội chứng thực bào máu, còn gọi là bệnh ’máu ăn máu’ hiếm gặp, tỷ lệ giữ được sự sống không nhiều.

2 năm kể từ khi phát hiện bệnh của con, chị Oanh cùng con đi mọi nơi, từ trong nước đến nước ngoài để chạy chữa. Người mẹ trẻ hàng ngày cầu nguyện cho sự sống của con mình.

Người mẹ ròng rã cùng con chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo

Dù đối mặt với gánh nặng tài chính bởi chi phí để tiến hành ghép tủy - phương án cuối cùng để có thể điều trị tận gốc căn bệnh hiếm gặp này là khoảng hơn 8 tỷ đồng, vợ chồng chị Oanh vẫn luôn bên con, cố gắng từng ngày, từng giờ mong có phép màu đến với cậu con trai.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật