Bạn trai yêu tôi nhưng vẫn nhập nhằng với vợ cũ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi là con gái chưa có chồng, gần 30 tuổi, có công việc ổn định và cũng khá xinh xắn. Gần 1 năm trước tôi quen anh, một người đàn ông đã từng có gia đình, nhưng đã ly hôn.
Bạn trai yêu tôi nhưng vẫn nhập nhằng với vợ cũ
Ảnh minh họa

Anh và vợ có hai người con chung với nhau, tòa thỏa thuận ly hôn và đồng ý để anh và vợ mỗi người nuôi một đứa con. Anh nuôi con trai lớn và chị nuôi con gái nhỏ hơn. Khi quen tôi, anh nói anh và vợ bây giờ chỉ còn mối quan hệ vì các con, còn tất cả đã chấm dứt.

Tôi tin anh, nên đã đồng ý tìm hiểu và tiến tới hôn nhân khi có cơ hội.

Nhưng nhiều lần tôi phát hiện ra anh lừa dối tôi và cảm thấy anh và vợ cũ vẫn lằng nhằng với nhau, chưa thực sự chấm dứt, dù trên danh nghĩa họ đã ly hôn. Tết vừa rồi, vợ cũ của anh đón con về quê ăn Tết, mùng 4 họ quay lại thành phố.

Hôm đó tôi cũng từ quê ra, tôi nói anh ra đón tôi về nhà anh, nhưng anh nói anh phải đi đón con, vì hôm đó con anh cũng ra, nên không đón tôi được. Anh cũng nói, mới Tết ra nên anh muốn dành thời gian cho con, chưa muốn gặp gỡ tôi, nên hẹn sang hôm khác.

Tôi tin lời anh, và cứ nghĩ anh chỉ đón con về nhà, nhưng rồi tôi lại phát hiện anh đón cả 3 mẹ con chị về nhà, sau đó họ nấu cơm ăn với nhau và chị còn ngủ lại đó nữa, nhưng anh không hề nói cho tôi biết, có thể đây cũng là lý do mà anh không muốn gặp tôi, chuyển cuộc hẹn với tôi sang hôm khác.

Lại một lần khác nữa, anh nói với tôi hôm nay bận, nhưng rồi tôi lại thấy anh đưa vợ con về nhà, nấu cơm ăn uống vui vẻ y như họ còn là một gia đình vậy. Tôi bảo anh giải thích, thì anh nói tất cả cũng chỉ vì muốn 2 đứa trẻ được vui, nên anh và vợ phải làm như vậy, chứ hai người hoàn toàn đã chấm dứt với nhau. Bây giờ anh chỉ có tôi và đợi thời gian nữa sẽ làm đám cưới với tôi.

Anh còn trách tôi ích kỷ, không muốn anh gần gũi các con và không chia sẻ với các con anh khi bố mẹ ly hôn. Tôi không cấm anh quan tâm đến các con, nhưng còn vợ cũ của anh, tại sao ly hôn rồi, anh nói yêu tôi, muốn cưới tôi mà lúc nào cũng để chị ấy xuất hiện tại nhà anh, nấu ăn và rồi ngủ lại đó vậy.

Thử hỏi, có người con gái nào tin được rằng, anh và vợ cũ không xảy ra chuyện gì khi cả ngày đi với nhau, tối đến nấu ăn chung và ngủ với nhau cùng một nhà không?. Sao anh không đặt mình vào địa vị của tôi mà cứ đòi tôi phải ở vào địa vị của anh. Anh có thực sự yêu, hay đang lợi dụng tôi, tôi có nên tiếp tục hay chấm dứt mối quan hệ này để tìm người xứng đáng hơn, yêu thương tôi thật lòng hơn?.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật