Vũng Tàu mùa lá khô như thu Hàn Quốc

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một bên núi đang vào mùa khô, lá vàng rụng đầy, một bên là tầm nhìn ra biển thích hợp để dạo bộ, ngắm cảnh.
Vũng Tàu mùa lá khô như thu Hàn Quốc
Lối lên đường lá rụng.

Những tháng đầu năm, thời tiết đẹp khiến Vũng Tàu trở thành một trong những điểm đến được dân mê phượt miền Nam ưa chuộng. Mấy tuần nay, ngoài giàn hoa giấy hồng rực gây sốt trên các diễn đàn du lịch trong nước, thì đoạn đường dẫn lên núi, một bên hướng biển đang vào mùa lá rụng biến khung cảnh trông như thu Hàn Quốc lãng mạn, cũng đang là điểm check-in hot.

Lối lên núi này nằm ở số 444 Trần Phú, ngay trung tâm thành phố, nơi tập trung loạt quán cà phê ngắm hoàng hôn, hay nhà hàng hải sản luôn đông khách. Tuy nhiên, ít du khách để ý đến địa chỉ này ngoài dân địa phương và người mê nhiếp ảnh bởi nó không phải điểm du lịch nổi tiếng. Buổi sáng, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp vài người chạy bộ lên núi hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh.

Con đường chưa được tráng nhựa, vẫn là đường đất gập ghềnh nhưng không khó đi. Tốt nhất bạn nên thuê xe máy tự chạy từ dưới lên thay vì đi taxi hay ôtô vì có ít chỗ quay đầu, hơi bất tiện. Khu này khá vắng do không có du khách, bạn có thể thoải mái chụp ảnh, lại không tốn phí. Hơn nữa, hiện là mùa bàng thay lá ở Vũng Tàu nên thỉnh thoảng bạn bắt gặp vài cây bàng vệ đường, vô tình trở thành background chụp ảnh tựa mùa thu xứ kim chi lãng mạn.

Lá bàng xanh, đỏ làm nền.

Ngân, cô gái Sài Gòn mê du lịch, chia sẻ thời điểm chụp ảnh đẹp là buổi sáng sớm hoặc chiều, thường trước 9h và sau 16h30 cho đỡ nắng. Bên cạnh đó, bạn đừng quên thoa kem chống nắng để bảo vệ da. Ngân được bạn là dân Vũng Tàu đưa đi khám phá nơi này lúc tầm 16h30, chỉ tốn vài phút chọn góc là có ngay shoot hình đẹp nhưng nắng chói "mở mắt không lên".

Lưu ý, nên cân nhắc đến đường 444 nếu bạn quen du lịch kiểu thông thường vì nơi này không có gì chơi, không có điểm nghỉ chân dành cho gia đình. Còn nếu bạn ưa khám phá địa điểm mới lạ, thích "sống ảo" và thuê khách sạn dọc đường Trần Phú thì buổi sáng hay chiều, bạn có thể tản bộ lên núi, vừa rèn sức khỏe, vừa ngắm bình minh chụp hình thỏa thích.

Ngắm mặt trời lặn từ đường 444.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật