Đội bóng “khủng” nhất châu Âu sắp vô địch, huyền thoại Gerrard ăn mừng “như điên”

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Steven Gerrard đã ăn mừng như điên sau khi Rangers đến rất gần chức VĐQG Scotland.
Đội bóng “khủng” nhất châu Âu sắp vô địch, huyền thoại Gerrard ăn mừng “như điên”
Rangers chỉ cần 1 điểm nữa, hoặc Celtic không thắng Dundee hôm nay 7/3, để vô địch Scotland

HLV trưởng Steven Gerrard đã đến không thể gần hơn với chức vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp HLV của ông. Huyền thoại của CLB Liverpool đang đưa Rangers tới một mùa giải bất bại tại giải VĐQG Scotland và đội bóng này chỉ còn chờ ngày đăng quang.

Cơ hội của Rangers đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết sau khi họ đánh bại St. Mirren 3-0 trong ngày thứ Bảy vừa qua. Rangers đã có thành tích gần như hoàn hảo từ đầu mùa, họ bỏ xa kình địch Celtic tới 21 điểm trên BXH và chỉ cần Celtic không thắng Dundee trong ngày hôm nay 7/3 là chức vô địch sẽ chính thức thuộc về Rangers.

Phải đặt danh hiệu sắp đoạt này trong bối cảnh lịch sử để thấy tầm vĩ đại mà Gerrard và các học trò đã đạt được. Celtic đã thống trị bóng đá Scotland 9 năm liền và đang mơ về danh hiệu thứ 10 liên tiếp khi mùa giải mới bắt đầu, nhưng thay vào đó Rangers áp đảo tất cả với thành tích 28 thắng – 4 hòa sau 32 vòng đấu, lọt lưới vỏn vẹn chỉ 9 bàn.

Trong lịch sử bóng đá Scotland đã có 3 CLB sở hữu thành tích bất bại sau cả mùa giải, bao gồm Celtic mùa 1897/98 và 2016/17, lẫn Rangers mùa 1898/99. Celtic của mùa 2016/17 (34 thắng – 4 hòa) đang là nhà vô địch bất bại duy nhất của thể thức 38 vòng đấu hiện nay, và với 6 vòng đấu nữa là mùa giải 2020/21 khép lại, Rangers của Gerrard còn cơ hội để san bằng kỷ lục của Celtic. Không những vậy họ đang là đội duy nhất tại châu Âu mới chỉ thua 1 trận trong cả mùa giải, trước chính St. Mirren ở tứ kết Cúp Quốc gia.

Các fan Rangers đã tập trung ngoài sân Ibrox từ trước trận để chuẩn bị ăn mừng

Sau chiến thắng trước St. Mirren, hàng ngàn CĐV của Rangers đã tập trung bên ngoài sân nhà Ibrox để ăn mừng mặc dù đang có lệnh giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Các CĐV thực tế đã tập trung ngoài sân từ trước trận và họ nườm nượp đi đón Gerrard khi ông đi xe tới sân, Gerrard trận này không được ngồi trong băng ghế chỉ đạo do bị phạt vì hành vi cãi trọng tài ở vòng đấu trước.

Đám đông không một ai đeo khẩu trang và còn đốt pháo sáng khiến xe của Gerrard mất một lúc lâu mới vào được trong sân. Sau trận bầu không khí ăn mừng càng tưng bừng hơn và Gerrard đã nhoài ra cửa sổ của sân vận động để chia vui. Cảnh sát địa phương đã phải nhắc nhở các CĐV nhưng không ai bị tạm giữ.

Gerrard thò đầu ra ngoài cửa sổ để ăn mừng với các fan

Sau trận đấu Gerrard đã có những phát biểu cực kỳ cảm xúc. Ông chia sẻ: “Tôi và các cầu thủ sẽ ăn mừng thật nhiều, vì vừa qua là một hành trình khó quên. Tôi mới ở đây có 3 năm nhưng nhiều cầu thủ, các fan, các HLV và các nhân viên CLB, họ đã ở đây khá lâu hay thậm chí tròn 10 năm. Tôi rất vui sướng, giờ là lúc chúng tôi chờ chức vô địch trở thành hiện thực”.

Và quả thực Gerrard đã có một màn ăn mừng không thể “điên” hơn trong phòng thay đồ sau trận đấu. Các cầu thủ đã đổ bia ra sàn và chứng kiến ông thầy mình tung người trườn về phía trước trên mặt sàn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật