Con dâu nhà Gaddafi kể chuyện

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phóng viên báo Moskovsky Komsomolets (Nga) đã liên lạc với cô và hẹn gặp tại Moscow sau khi cựu lãnh đạo Libya bị giết chết.
Con dâu nhà Gaddafi kể chuyện
Nadezhda bảo cô đã mang họ Gaddafi. Ảnh: Moskovsky Komsomolets
Người phụ nữ trẻ ấy tên Nadezhda, người Nga, là vợ của Seif al-Islam Gaddafi. Cô xác nhận: “Tôi đã mang họ của ông ta. Bây giờ, tôi là Nadezhda Gaddafi”. Để chứng minh cho lời nói của mình, cô đặt lên bàn tấm hộ chiếu với những con dấu thị thực của Libya và một số bức ảnh gia đình.

“Người thừa kế ngai vàng”

Sau khi cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi bị quân nổi dậy giết chết, người con trai của ông ta là Seif al-Islam đã thề sẽ trả thù cho cha. Cách đây mấy năm, Seif al-Islam từng được coi là người sẽ nối nghiệp sau này. Bây giờ, người ta vẫn không biết y đang ẩn náu nơi nào. Có người bảo y đã chết; người khác tin chắc y còn sống, đang có mặt ở Libya và vẫn chuẩn bị tiếp tục sự nghiệp của cha. Tuy nhiên, cũng có tin y đã trốn ra nước ngoài…

Trước khi xảy ra những sự kiện đẫm máu ở Libya, “người thừa kế ngai vàng” này có một cuộc sống hoàn toàn khác. Người biết rất rõ về những tháng ngày vương giả trước đây của y và gia đình Gaddafi chính là người vợ Nga của Seif al-Islam, Nadezhda Gaddafi.

Cô kể: “Tôi không biết điều gì đã xảy ra với tôi nữa. Khi gặp Seif, tôi hiểu ngay rằng tôi không đủ sức rời mắt khỏi anh ta”. Seif và Nadya (tên gọi thân mật của Nadezhda) làm quen với nhau ngày 1-7-2005 tại một cửa hàng chuyên bán các loại đồng hồ đắt tiền ở Moscow. Nadezhda nhớ lại: “Hồi ấy, Seif bay đến Moscow để dự đám cưới. Chúng tôi trao đổi qua lại đôi ba câu và tôi đã cho anh ta số điện thoại của mình. Lúc đó, thậm chí tôi không hề biết người đàn ông đó là người của gia đình Gaddafi. Cho đến lúc này, đối với tôi, anh ta vẫn cứ mãi là Seif mà thôi”…

Ít lâu sau đó, người chồng cũ của cô gọi điện thoại cho cô bảo: “Em có biết em đang liên lạc với ai không? Con trai Gaddafi đấy”. Tôi không tin vào tai mình nữa. Nửa năm sau, mọi nghi ngại người yêu của cô là “người thừa kế” cả một quốc gia Ả Rập đã tiêu tan hết. Seif đề nghị: “Một tuần nữa, chúng mình sẽ bay về Libya. Anh muốn giới thiệu em với cha anh”.

Trên chiếc máy bay riêng, mọi người đều như phủ phục dưới chân anh ta và sẵn sàng hôn lên đôi giày của anh ta. Và khi máy bay đã hạ cánh xuống thủ đô Tripoli, Nadya thì thầm vào điện thoại: “Mẹ ơi! Hóa ra con lấy con trai ông Gaddafi làm chồng”. Thế nhưng, khi xuống cầu thang máy bay, Nadya và Seif đi riêng rẽ. Chân vừa chạm đất, Nadezhda được 2 thanh niên khoác lấy tay và đẩy vào xe. Nadezhda kể tiếp: “Khi vào nhà, tôi cởi áo choàng và quan sát chung quanh. Các bức tường treo đầy những bức chân dung các thành viên gia đình Gaddafi”.

Nuôi cọp, sư tử, cá sấu

“Cơ ngơi của nhà lãnh đạo Libya tọa lạc gần ngay lối dẫn đến sân bay. Đó là một vùng lãnh địa được rào chắn chung quanh với hàng chục dinh thự, ông Muammar Gaddafi và các con trai sống trong đó. Trên mỗi khu đất như vậy đều có những loài động vật hết sức khác thường. Đó là khu vườn cấm của gia đình nhà Gaddafi. Chẳng hạn như chung quanh nhà của chúng tôi có đàn cọp chạy nhảy. Khu nhà em trai út của Seif thì nuôi sư tử. Còn trong dinh thự của vị chủ đại gia đình có các loài rắn, nhện, công. Tại đây, trong bể cá có cá piranha (loài cá ăn thịt các động vật sống), còn dưới hồ bơi nuôi cá sấu. Người ta kể rằng trước kia, ông Muammar Gaddafi thường đề nghị bạn bè của mình lặn hụp chung với bầy cá sấu”...

Trong khi Nadya thu xếp nơi ăn chốn ở mới của mình thì nhà Gaddafi chuẩn bị cho lễ cưới. Cô kể: “Thoạt tiên, để không làm cha mẹ của Seif thất vọng, tôi đã phải bay đi Paris để vá màng trinh. Sau đó, vị bác sĩ xác nhận sự trinh trắng của tôi trước mặt người cô ruột của Seif. Thế rồi, tôi được nhận vào đạo Hồi. Thủ tục này hóa ra chẳng hề nặng nề chút nào, khác hẳn với sự tưởng tượng của tôi trước đây”. Trước sự chứng kiến của 2 người làm chứng, Nadya lặp đi lặp lại 3 lần câu tâm niệm: “Không có thượng đế, ngoài thánh Alla và Muhammed là nhà tiên tri của ngài”.

Kể về đám cưới, Nadya nhớ lại: “Hai ngày đầu tiên được coi là của cánh đàn ông. Do đó, trên bàn tiệc chỉ có tôi và cô phù dâu là phụ nữ. Ba ngày tiếp đó dành cho mọi người nhà Gaddafi. Dĩ nhiên là họ uống rượu rất nhiều. Chủ yếu là cognac, bởi vì nó có màu giống như nước trà. Cha của Seif không ra chỗ đám đông. Ông ngồi ở cánh gà”.

Một điểm độc đáo là ông Gaddafi đã ghi âm lời chúc mừng và gửi trước cho con dâu. Ông chúc những gì? Cách thức chúc thì đặc biệt, còn lời chúc cũng bình thường. Ông chúc cô con dâu mới khỏe mạnh và sinh nhiều con cái… Cho đến lúc đó, Nadya vẫn chưa từng gặp mặt cha chồng.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật