Lỡ dính bầu, nhà gái chịu thiệt lo hết chi phí hôn lễ: Nhà trai trơ trẽn “xin” thêm căn nhà

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô gái trót có bầu với bạn trai, đến khi nhà gái nhún nhường sẵn sàng lo chi phí tiệc cưới thì nhà trai lật lọng đòi thêm căn nhà.
Lỡ dính bầu, nhà gái chịu thiệt lo hết chi phí hôn lễ: Nhà trai trơ trẽn “xin” thêm căn nhà
Ảnh minh họa

Thuở xưa, chuyện “ăn cơm trước kẻng” là điều cấm kỵ, nhất là với phụ nữ vì hậu quả ê chề thường đổ lên đầu chị em. Thời nay tuy quan điểm có thoáng hơn, tuy nhiên nhiều chị em vẫn gánh thiệt vì chuyện có bầu trước khi cưới là điều thường gặp. 

Nói điều này vì tâm sự gây ức chế của một cô gái trót mang thai với bạn trai trước khi cưới được chia sẻ trên một diễn đàn đã thu hút dư luận gần đây. Tài khoản cá nhân này cho biết, cô quen bạn trai và vượt rào đến mức có thai. Lúc này, gia đình cô gái ngỏ ý xin nhà trai tổ chức đám cưới. Ban đầu, phía nhà bạn trai không đồng ý vì sợ mất mặt, tuy nhiên khi nghe nhà gái đề nghị sẽ lo toàn bộ chi phí cưới nên đã xuôi lòng gật đầu. 

"Có mẹ nào bị tình trạng như em không? Cho em xin ít ý kiến. Chuyện là em với bạn trai em quen nhau thì em có bầu. Chuyện hấp dẫn hơn ở chỗ nhà bạn trai em không đồng ý làm đám cưới, họ kêu là mất mặt, nhưng khi nhà em nói sẽ chịu hết toàn bộ tiền đám hỏi và đám cưới thì họ lại đồng ý.

Tuần trước ăn hỏi rồi, tráp sơ sài còn không có lễ đen. Bố em bực lắm nhưng vẫn cố nín nhịn cho xong chuyện. Em cũng chụp xong ảnh cưới rồi, phát thiệp mời hết rồi. Tự dưng cách đám cưới 3 ngày bạn trai em lên nhà đòi nói chuyện rõ ràng. Thật sự bực, nó hỏi bố em là: "Bố ơi thế cưới xong bọn con ở đâu? Đất đai thế nào? Nhà bao nhiêu m2". Ôi em lạy luôn nó các mẹ ạ.

Bố em điên lên hắt luôn cốc nước vào mặt nó đuổi về rồi bảo: "Con gái tao không cần cưới xin gì nữa hết. Nhà mày vào mỏ mà hành nghề".

Giờ nhà em trả lễ rồi, mấy cái tráp lễ bánh kẹo đã chia quà cho hàng xóm hết cả, mẹ nó còn đòi đền bù 40 triệu tiền lễ, 20 triệu tiền thuê xe cho họ hàng nhà nó đến dự, rồi cả 1 đống tiền trang phục cưới của bố mẹ nó, chị em gái nó và nó may. Bố em tức điên lên, nghĩ đến mấy chục mâm cỗ phải đãi anh em họ hàng, bạn bè làm ăn nhà nó hôm ăn hỏi nên chửi cho nhà nó 1 trận tưng bừng rồi về.

Bố ôm em bảo: "Con từ nhỏ ốm lăn lóc bố mẹ còn nuôi được, chả nhẽ không nuôi nổi đứa cháu này. Thôi ở nhà với bố, không cần cưới nữa con ạ. Con mà cưới thằng ấy chỉ sợ nó đòi tiền không được lại giở thói vũ phu ra thì khổ." Em khóc luôn các chị ơi. Em thương bố mẹ em quá. Chỉ vì danh dự của em mà nhịn đến giờ phút này".

Tâm sự của cô gái khi chia sẻ lên một hội nhóm trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận lượt quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến phẫn nộ trước thói tham lam, ham tiền của nhà trai mà không chút ngại ngùng. Cưới xin là chuyện tự nguyện, phía nhà gái có chút dư dả nên ngỏ lời lo toàn bộ chi phí đã đáng quý nhưng nhà trai lại vịn vào đấy để đòi hỏi tới bến. Với nhiều gia đình có tự trọng lại không túng thiếu, thậm chí họ còn không chịu để một bên “gánh’ hết chi phí cưới như vậy. 

Đó là chưa kể việc chàng trai khiến bạn gái có bầu, tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm và xảy ra “sự cố”. Thay vì đứng ra thực hiện trách nhiệm của một người đàn ông, một người chồng người cha tương lai thì lại tham lam đến đáng cười chê. 

"Không hiểu sao thằng đó lại mặt dày đến vậy"

"Ủa có làm mà không chịu nhận rồi đợi tới khi thấy lợi mới đồng ý. Sống kiểu vậy vô rừng chơi đi má"

"Tức giùm cô dâu, hiền quá nên nó lấn tới đó. Gặp tao là mày chết, thà để cho con gái làm mẹ đơn thân chứ không hạ nước đi xin cưới như vậy đâu"

"Nó không xứng đáng để chị làm như thế. Sau này lấy về cũng chẳng hạnh phúc”.

Đó là vài bình luận từ cộng đồng mạng bức xúc trước hành xử trơ trẽn của chàng trai và phía nhà trai. 

(Ảnh minh họa phải: guoqing.china.com)

Câu chuyện còn khiến chúng ta phải suy ngẫm thêm nữa, rõ ràng khi “vượt rào” lúc chưa sẵn sàng rồi mang thai ngoài ý muốn thì phụ nữ thường chịu thiệt thòi. Danh tiếng của bản thân, rồi xì xầm bàn ra tán vào của hàng xóm, bố mẹ đau đầu chịu khổ chung… Bởi mới nói con gái làm gì làm, phải biết tự bảo vệ bản thân trước tiên bằng những biện pháp an toàn khi có “vượt rào”. May mắn cho cô gái trong câu chuyện là gia đình cũng có chút dư dả nên mới không khốn đốn, thử nghĩ bố mẹ đã già yếu lại còn túng thiếu thì hoàn cảnh này có khác gì làm khổ bố mẹ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật