Nhà tôi Tết đến, vợ về quê ngoại, chồng về quê nội ăn Tết vì bên nào cũng neo người

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều người khi nhìn vào gia đình nhà tôi thường bảo sao vợ chồng kỳ quặc thế, mỗi người ăn Tết 1 nơi. Nhưng với vợ chồng tôi, đó là giải pháp tốt nhất. Tết nhà ai thì người đó về nhà mình ăn Tết cùng gia đình.
Nhà tôi Tết đến, vợ về quê ngoại, chồng về quê nội ăn Tết vì bên nào cũng neo người
Ảnh minh họa

Nhiều người khi nhìn vào gia đình nhà tôi thường bảo sao vợ chồng kỳ quặc thế, mỗi người ăn Tết 1 nơi. Nhưng với vợ chồng tôi, đó là giải pháp tốt nhất. Tết nhà ai thì người đó về nhà mình ăn Tết cùng gia đình.

Tính đến thời điểm này, chỉ còn 3 tuần nữa là Tết Nguyên Đán 2021. Tại công ty tôi, rất nhiều chị em đã và đang kể chuyện Tết rôm rả. Trong đó, chủ đề nhiều người nhắc tới nhất chính là chuyện ăn Tết nhà nội hay Tết nhà ngoại. Hoặc nếu có phân chia ăn Tết nội ngoại thì phân chia thế nào cho hợp lý. Riêng tôi chỉ cười vì chuyện phân công ăn Tết nội – ngoại nhà tôi rất đơn giản và hợp lý.

Nhà chồng tôi chỉ có mỗi chồng tôi là con trai duy nhất. Còn nhà tôi cũng chỉ có 2 chị em gái. Nhưng em gái tôi cũng đang ở bên nước ngoài 2-3 năm nay không về Tết được. Vì gia đình 2 bên đều neo người, nên Tết đến chúng tôi cũng đau đầu phân chia về nhà ăn Tết sau khi cưới. 

Trong khi đó, nhà tôi thì ở Sài Gòn, nhà anh thì ở Hà Nội. Cả hai quê cách nhau cả ngàn km. Chúng tôi thì làm ở Sài Gòn. Năm đầu tiên sau cưới, từ 26 Tết khi vợ chồng được nghỉ làm thì chúng tôi book vé máy bay ra Bắc ăn Tết nhà nội. Đến chiều mùng 2 Tết thì chúng tôi vào lại Sài Gòn. 

Cả 2 vợ chồng đều xác định, Tết đã về thì cách xa đến đâu cũng phải đi cả 2 nợ ông bà nội ngoại. Bởi Tết đến, ông bà nào cũng đều mong ngóng các con cháu trở về. Nếu vợ chồng cứ chỉ về ăn Tết 1 nơi thì bên kia bố mẹ sẽ buồn lòng.

Song 2-3 năm nay thấy việc ăn Tết như vậy tiền đi lại 2 nơi tốn kém nên vợ chồng tôi phân chia nhau: Tết nhà ai thì người nấy về. Như vậy vừa thoải mái và vừa vui Tết. Tôi thì được đón Tết ở nhà ngoại, còn anh thì được đón Tết nhà nội. Nếu vợ chồng năm nào thấy nhàm, muốn đổi chéo thì có thể tôi về nhà chồng ăn Tết còn chồng tôi ở nhà ngoại ăn Tết.

Biết sao được khi cả 2 vợ chồng đều là con trưởng. Vì thế bên nào cũng cần phải về nhà thắp hương, sắm sửa Tết cho cả gia đình 2 bên. Chưa kể, nhà ai cũng neo người cả, lại xa xôi như thế. 

Từ khi phân chia như vậy, vợ chồng tôi đều đón Tết rất vui vẻ. Cứ ngày 28 sau khi cúng bái xong ở nhà riêng thì vợ chồng chia nhau về 2 bên nhà ăn Tết. Có năm nhiều tiền mua vé máy bay thì lại thức hiện ăn Tết như năm đầu tiên. Như vậy, cả bố mẹ 2 bên đều vui vẻ mà không chạnh lòng.

Hôm qua tôi cũng bàn lại phương án với chồng rằng hay là mỗi năm ăn Tết 1 nhà. Ví như năm nay cả nhà về nội thì sang năm cả nhà ở nhà ngoại. Nhưng anh bảo cứ kế hoạch năm trước mà thực hiện. 

Bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ tôi đều bảo, Tết đến vợ chồng muốn sắp xếp sao thì sắp xếp. Vì thế, vợ chồng tôi cứ sắp xếp sao cho phải đạo làm con là được. Nếu không về nhà chồng được ngày Tết thì khi vào hè, vợ chồng tôi cũng cho cháu về chơi cả tháng. Vì thế, chẳng ai trách vợ chồng tôi cả.

Nhà các bố mẹ thì phân chia nhau ăn Tết thế nào? Năm nay dịch bệnh có ảnh hưởng nhiều đến chi tiêu Tết nhà các mẹ không? 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật