Nguyện ước cuối đời của nghệ sĩ Mạc Can: “Ông ước có ai mời đóng phim, vai người bệnh cũng được”

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong một lần chia sẻ trước báo chí, Mạc Can tâm sự rằng, ước nguyện cuối đời của mình đó là được viết và được đóng phim để khuây khỏa nỗi nhớ nghề.
Nguyện ước cuối đời của nghệ sĩ Mạc Can: “Ông ước có ai mời đóng phim, vai người bệnh cũng được”
Ảnh: Vietnamnet

Là một nghệ sĩ đa tài với việc góp mặt ở nhiều thể loại nghệ thuật như đóng phim, đóng hài, làm ảo thuật và viết văn, tuy nhiên nghệ sĩ Mạc Can những năm về già lại khá chật vật với cuộc sống. Ở tuổi 75, ông sống một mình trong phòng trọ chưa đầy 15m2 ở quận Bình Thạnh. Dù cuộc sống khó khăn nhưng ông vẫn giữ được sự lạc quan, sự dí dỏm mỗi khi các anh chị em đồng nghiệp đến thăm hỏi. 

Giữa tháng 9, ông chuyển đến ở nhà em ruột tại Hóc Môn để người thân tiện chăm non, theo dõi bệnh tình. “Tôi ở đây, có gia đình, em gái, và con cháu chăm sóc. Thỉnh thoảng những người hàng xóm cũng qua hỏi thăm tôi nên đỡ buồn. bệnh phải ngồi một chỗ, quanh quẩn ở trong nhà không đi diễn được tôi luôn nhớ khán giả và nhớ sân khấu lắm. Mấy hôm trước, Cát Tường, tiết Cương cũng đã đến đây để thăm tôi. Nhà tôi ở tận Hóc Môn xa xôi, địa chỉ khó tìm nhưng các cô chú vẫn có lòng đến, tôi cảm thấy vui lắm” – nghệ sĩ Mạc Can tâm sự.

Ảnh: Vietnamnet

Căn nhà nơi nghệ sĩ Mạc Can sinh sống – Ảnh: Vietnamnet

Tại Hóc Môn, cuộc sống của nam nghệ sĩ gói gọn trong căn nhà nhỏ. Vì bệnh tật, sức khỏe yếu nên nơi xa nhất ông có thể đi đó là sân nhà, cách giường nơi ông nằm khoảng 5m. Mỗi ngày, nghệ sĩ Mạc Can chỉ ăn đúng 2 bữa, nhưng lần nào cũng nôn hoặc chực nôn, uống nước luôn bị sặc. Vì thế, nam nghệ sĩ chỉ có thể ăn cháo yến đóng gói – loại cháo nhuyễn có thể nuốt, mỗi lần ăn phải có người  đút cho ăn.

Bà Mai – em gái nghệ sĩ Mạc Can dìu dắt người anh – Ảnh: Vietnamnet

Chính vì không đi quá khoảng sân nhà nên Mạc Can thường nhớ công việc, bạn bè cũng như đồng nghiệp và khao khát được mọi người đến thăm. Chia sẻ trước phóng viên, bà Yến – người chăm sóc cho nam nghệ sĩ cho biết: “Bạn chỉ cần nói hẹn buổi sáng là được, đừng nói mấy giờ. Nếu biết giờ, ông sẽ bỏ bữa ăn để ngồi trông, tội lắm! Ông hay quên nhưng mỗi khi có ai hứa tới thăm đều nhớ rất rõ. Hễ nghe tiếng xe, ông ngóng lên ngóng xuống, đứng ngồi không yên vì tưởng có ai tìm gặp”.

Ảnh: Vietnamnet

Không những thế, dù hay quên, ăn nói khó khăn nhưng mỗi khi nhắc đến phim là nghệ sĩ Mạc Can nhớ rất rõ, nói nhiều và niềm rạng rỡ toát lên trên nét mặt. Khi được phóng viên hỏi bộ phim nào khiến ông nhớ nhất, nam nghệ sĩ nói: “Nhớ thì nhớ nhiều, làm sao nhớ hết được. Tôi đóng nhiều phim. Phim nào hay hơn mấy phim trước”.  

Có thể thấy rằng, trong rất nhiều công việc từng làm, nghệ sĩ Mạc Can chỉ giữ lại 2 điều đó chính là: Giấc mơ đóng phim và nỗi nhớ về nghề viết.  “Ông chỉ muốn đóng phim, không cần tiền nong gì đâu. Ông hay mệt, đau nhưng ra đoàn phim vất vả, ồn ào lại vui như được quà! Tôi ước gì có ai đó mời ông đóng phim, vai gì cũng được, như vai người bệnh chẳng hạn…” – người chăm sóc cho nam nghệ sĩ kể.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật