Xúc động con chồng nhặt rác đổi tiền nuôi mẹ kế bệnh nặng, dãi nắng 40 độ đổi 7 ngàn đồng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cậu bé nhặt ve chai nuôi mẹ kế bệnh nặng khiến nhiều người nghẹn ngào. Xưa giờ cảnh mẹ kế con chồng khó cơm lành canh ngọt nhưng tình yêu thương đã gắn kết họ lại với nhau.
Xúc động con chồng nhặt rác đổi tiền nuôi mẹ kế bệnh nặng, dãi nắng 40 độ đổi 7 ngàn đồng
- Ảnh: Dân Trí

Xem Video: Con trai tâm thần nhặt ve chai, bổ củi thuê nuôi mẹ già

//

Dưới cái nắng 40 độ đổ lửa, cậu bé lớp 5 vẫn cần mẫn nhặt ve chai trên các con đường để bán kiếm tiền nuôi mẹ kế. Từ ngày bố mẹ ly hôn, em sống cùng cha. Rồi khi ông đi thêm bước nữa, nhà có người mẹ nhưng bà đối đãi với con riêng của chồng hết mực yêu thương, không chì chiết hằn học cảnh mẹ ghẻ con chồng như xưa nay thường gặp. Cậu bé được mẹ kế yêu thương, chăm sóc hệt như con ruột trong thời gian người bố đi làm xa nhà.

Vậy đó, cứ ngỡ ở hiền gặp lành nhưng số phận cứ thích trêu người. Hạnh phúc chưa được bao lâu, biến cố lại ập đến gia đình của cậu bé khi người mẹ kế phát hiện đang mang căn bệnh bạch cầu. Wang - tên cậu bé - chỉ mới 12 tuổi nên chưa nhận thức hết mức nguy hiểm của căn bệnh. Nhưng trong suy nghĩ của mình, cậu cũng biết thương mẹ khi chứng kiến bà ngày càng tiều tụy, kiệt sức trên giường và trải qua những cơn đau quằn quại.

Khi người mẹ kế đổ bệnh, gánh nặng kinh tế càng khiến gia đình thêm khánh kiệt. Wang chưa hiểu chi phí chữa trị phải vượt 100.000 NDT (khoảng 335 triệu đồng) nhưng hằng ngày cậu bé tranh thủ đi kiếm ve chai quanh nhà, nhặt đem bán đổi lấy tiền để dành chữa bệnh cho mẹ kế.

“Mẹ đối xử với cháu và ông nội rất tốt. Các bác sỹ nói, nếu không điêu trị sớm, mẹ sẽ chết. Cháu không muốn điều đó xảy ra và sẽ không để mẹ đi”, Wang nghẹn ngào cho biết.

- Ảnh: Dân Trí

Dưới cái nắng gay gắt gần 40 độ, Wang tranh thủ những khi không đến trường sẽ cần mẫn đi tìm ve chai để đổi chút tiền. Trên cổ, cậu bé đeo tấm biển đề mấy dòng chữ mà ai đọc xong cũng rớm nước mắt: “Xin hãy giúp mẹ kế và gia đình cháu”.

Cơ cực là vậy, nhưng mỗi lần bán phế liệu ít ỏi nhặt được, cậu bé chỉ đổi lấy tầm 2,5 NDT (khoảng 7 nghìn đồng). So với khoản chi phí vài trăm triệu thì số tiền vài nghìn đồng chẳng thấm tháp vào đâu. Nhưng quan trọng chính là tấm lòng, tình yêu thương của cậu bé dành cho mẹ kế.

Khi biết chuyện, nhiều người đã cảm động trước điều đặc biệt này. Wang được mẹ kế yêu thương hết lòng và cậu cảm nhận được tình cảm đó nên ra sức báo đáp khi bà ngã bệnh. Tình yêu thương thật lòng sẽ gắn kết mọi người, phá vỡ cái định kiến “mẹ ghẻ con chồng” đầy nghiệt ngã xưa giờ.

- Ảnh: Dân Trí

Đâu phải lúc nào cũng “khác máu tanh lòng”, vẫn còn đó những ông bố dượng, bà mẹ kế đối đãi rất tốt với con chồng, cảm hóa được đứa trẻ và khắng khít với nhau. Trong câu chuyện ở trên, cậu bé quá hiếu thảo dù người mẹ kế không sinh ra cậu nhưng bà là người nuôi dưỡng, thay bố chăm sóc Wang trong khi ông xa nhà. Chỉ 12 tuổi nhưng đã biết ơn dưỡng dục, ra sức tìm cách giúp mẹ kế chữa bệnh dù sức của cậu cũng có hạn.

Câu chuyện cảm động khiến chúng ta giật mình nhìn lại, khi trao đi yêu thương một cách chân thành ắt sẽ nhận về tình cảm đáng trân quý. Người mẹ kế có thể bị căn bệnh giày vò nhưng hẳn sẽ rất ấm lòng trước nghĩa cử của đứa con chồng và bà thấm thía những gì mình đối đãi hoàn toàn không hề sai trái.

Có chăng, ở đời đôi khi sống hiền nhưng chưa gặp lành. Căn bệnh quái ác có thể tước đi mạng sống của người mẹ bất kì lúc nào. Nhưng ít nhất, bà đã sống trọn vẹn vì biết yêu thương, bao dung với một đứa trẻ dù không do mình sinh ra.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật