Ngôi nhà màu hồng tại làng hoa Sa Đéc hiện đang mở cửa cho du khách đến tham quan và chụp ảnh. Ngoài sắc hồng ấn tượng, nơi đây còn gây choáng ngợp với loạt chiếc dù được treo trên không, tạo không gian mát mẻ.
Chị Trương Thị Yến Trinh - chủ quán Pink House - chia sẻ: "Ý tưởng ban đầu là xây dựng nên một quán cà phê nhỏ và kết hợp làm sinh thái ở khu vườn phía sau. Nhưng để tạo nên nét đặc biệt hơn, tôi nảy ra ý tưởng màu hồng này để mang lại cảm giác tươi trẻ, mới mẻ cũng như có nơi cho du khách dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống, thư giãn,... khi đến tham quan tại làng hoa Sa Đéc".
Ngoài không gian khoáng đạt, điểm đặc biệt nơi đây chính là có thể ngắm nhìn cánh đồng hoa rực rỡ, đầy sức sống. Tạo nên một màu sắc xuân như tràn ngập nơi đây.
Bà Nguyên Thanh Lệ (du khách đến tham quan) chia sẻ: "Thông qua mạng xã hội mà tôi biết đến địa điểm này. Đây là lần thứ 2 tôi đến đây và thật sự ấn tượng bởi màu hồng. Nó tạo nên sự tươi trẻ, dễ thương. Giữa một làng hoa Sa Đéc rực rỡ mà lại xuất hiện địa điểm lý tưởng như thế này để du khách được nghỉ chân và thư giãn thì quả tuyệt vời!"
Bên trong ngôi nhà màu hồng là một vài tiểu cảnh được xây dựng như: Dãy lồng đèn rực rỡ sắc màu, hồ cá sinh thái, cây đào tiên,... khá bắt mắt.
Anh Huỳnh Gia Thịnh (Cần Thơ) nói: "Vì màu hồng nổi bật nên tôi ghé vào để tham quan cũng như chụp vài bức ảnh và thưởng thức món ăn vặt nơi đây. Không gian thoáng mát, rộng rãi, từ trên sân thượng có thể nhìn cảnh vật bao quát. Đây là một nơi lý tưởng cho du khách dịp Tết Nguyên đán năm nay".
Hiện tại, chủ quán còn đang thực hiện dự án vườn cây bơ phía sau nhà với mong muốn sẽ trở thành một địa điểm du lịch thoáng mát, thoải mái mang màu sắc tự nhiên cho du khách đến đây trải nghiệm. Kế hoạch đang ở bước đầu xây dựng, hiện đã hoàn thành được 30%.