Quen qua mạng, cô gái Việt cưới chồng Pakistan rồi ôm bụng bầu chạy thoát thân ở sân bay

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cưới chồng ngoại quốc, cô gái Việt từng ôm bụng bầu chạy thoát thân ở sân bay.
Quen qua mạng, cô gái Việt cưới chồng Pakistan rồi ôm bụng bầu chạy thoát thân ở sân bay
Ảnh minh họa

Anh Tuyền (29 tuổi) và chồng là Kashif Ali (43 tuổi, người Úc gốc Pakistan) tình cờ bén duyên qua mạng xã hội. 2 năm sau khi cưới, cặp đôi mới có tin vui về con đầu lòng. Với cô gái Việt, làm mẹ là một điều rất thiêng liêng và trải qua muôn vàn cảm xúc đặc biệt vì trước đó cô từng mắc bệnh dẫn đến không thể có con. 

Lúc biết mình có em bé, Tuyền vô cùng ngỡ ngàng và sốc: “Trước khi lấy Kashif Ali mình từng có tiền sử ung thư cổ tử cung, chưa kể còn bị đa nang buồng trứng bác sĩ nói khó có thể có con, nếu có nguy cơ sảy khi mang thai là rất cao. Cưới về Kashif Ali đã đưa mình đi gặp chuyên gia giỏi ở bên Malaysia để dùng thuốc điều trị. Hiểu được sức khỏe của bản thân không ít lần mình có ý định buông xuôi nhưng ông xã động viên hết lòng, anh nói bằng cách có được con, dẫu phải thụ tinh ống nghiệm (IVF)”.

Từng nghĩ bản thân khó có con, Tuyền tập không nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Sau cưới, cô theo chồng qua Dubai rồi đến Pakistan vì anh công tác ở đây. Ở đời, có những chuyện bất ngờ và con cái như người xưa hay nói là “của trời cho” quả không sai. Trong chuyến rong chơi cùng chồng, Tuyền đã vỡ òa khi biết trong bụng mình có một sinh linh đang tượng hình. Lúc mua que thử thai vì kinh nguyệt bị trễ, Tuyền run tay lục thùng rác tìm tờ hướng dẫn để xem chắc 2 vạch là dính bầu hay không. 

“Tuyền thử que lúc đang ở Pakistan. Rất sho‌ck vì đang ở một đất nước xa xôi và phải đi lại rất nhiều. Lúc 5 tuần, mình bị ngộ độc thức ăn, đau bụng dữ dội, ói nhiều, tiêu chảy nữa. 12 giờ đêm ông xã đưa mình đi bệnh viện ở vùng quê hẻo lánh, trang thiết bị tồi tàn”, cô gái Việt kể lại những khó khăn trong lúc mang thai. 

(Ảnh Internet)

Tuy nhiên điều khiến cô gái Việt ở đất nước xa lạ phải khắc cốt ghi tâm chính là lần ôm bụng bầu chạy thoát thân ở sân bay. Thời điểm đó, tình hình Ấn Độ - Pakistan căng thẳng, người dân sống trong tâm thế nơm nớp lo sợ. Cô gái Việt phải ôm bụng bầu quá cảnh ở nhiều sân bay, chen chúc xe cộ để thoát thân. 

May mắn em bé trong bụng vẫn an toàn. Tuyền về Việt Nam dưỡng thai và thống nhất với chồng về chuyện sinh con ở quê hương. Điều thiệt thòi của cô gái 9X trong thời gian thai kỳ là chồng thường đi công tác nước ngoài, ít được gần gũi bên vợ. Ngay cả lúc Tuyền sinh con, Kashif Ali không thể có mặt liền và đến một ngày sau anh mới đáp máy bay qua Việt Nam thăm vợ con. Xa chồng, sinh nở một mình nhưng không vì thế khiến cô gái Việt tủi thân, ngược lại Tuyền xem đó như động lực giúp mình rèn luyện thêm bản lĩnh. 

“Hôm sau anh Kashif Ali mới về thăm mẹ con, lúc nhìn con cả bác sĩ và anh đều khen: Em bé thấy rõ 2 mí, mũi cao, tóc nhiều nữa. Họ hàng ai cũng tò mò và để ý cặp mắt và lông mi của Ali Sa Na, vì người Pakistan có lông mi rất dày và dài”, Tuyền kể. 

Tuyền và con gái 14 tháng tuổi. (Ảnh Internet)

Do công việc, Kashif Ali thường vắng nhà để công tác. Đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh căng thẳng nên vợ chồng phải xa cách. “Mình không gặp chồng cũng gần một năm rồi”, Tuyền cho biết. 

Đến nay, con gái Ali Sa Na đã 14 tháng tuổi. Tuy vợ chồng không gần nhau do dịch bệnh nhưng thiên thần bé nhỏ là động lực để cô gái Việt mạnh mẽ vượt nỗi nhớ chồng, chăm con chu đáo. Vợ đang ở Việt Nam, còn chồng kẹt tại Malaysia nhưng cả hai vẫn luôn dõi theo, quan tâm lẫn nhau và nuôi hy vọng ngày dịch bệnh qua đi để gia đình đoàn tụ. 

Câu chuyện nhỏ vừa đáng yêu, vừa có đủ gay cấn của Tuyền càng khiến chúng ta tin vào tình yêu vượt biên giới, tin vào điều kỳ diệu từ cuộc đời. Từ mối quan hệ “ảo” quen qua mạng, cô gái trẻ đã đưa tình yêu với người chồng ngoại quốc thành “thực”. Những năm tháng vừa hạnh phúc sau kết hôn, vừa tuyệt vọng vì biết khó có thiên chức làm mẹ, Tuyền lại vỡ òa đón tin vui về con gái đầu lòng đang tượng hình trong bụng. Đến khi con chào đời, vợ chồng lại chưa thể đoàn tụ vì dịch bệnh. 

Có lẽ những biến cố trên chặng đường đi đến hạnh phúc như thử thách và giúp Tuyền cùng chồng nhận ra giá trị lúc đoàn viên khi dịch bệnh qua đi. Những khó khăn trong đời sẽ không đánh gục được nếu bạn có niềm tin và đặc biệt là có tình yêu đủ mạnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật