20 tuổi ly hôn, mẹ đơn thân tìm được “trai tân” yêu hết lòng, nhận làm cha đứa bé: Viên mãn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô gái trẻ sau hôn nhân đổ vỡ lúc 1‌8 tuổ‌i, may mắn gặp được người đàn ông tử tế yêu thương hai mẹ con.
20 tuổi ly hôn, mẹ đơn thân tìm được “trai tân” yêu hết lòng, nhận làm cha đứa bé: Viên mãn
Ảnh minh họa

Mọi người hay nói, khi cuộc đời đóng cánh cửa này hẳn sẽ mở ra cho bạn cơ hội mới cho nên không việc gì phải tuyệt vọng, buồn bã. Khi một cơ hội mất đi, hãy tập trung năng lượng sống tử tế ắt hẳn sẽ có điều kỳ diệu tìm đến. 

Nói điều này vì câu chuyện của người mẹ đơn thân Thanh Hảo (sinh năm 1999) và người chồng hiện tại Hữu Luân (sinh năm 1991) chắc chắn sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ, thêm tin tưởng vào tình yêu diệu kỳ. 

Tuổi trẻ lầm lỡ, Hảo có thai khi gần chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. 1‌8 tuổ‌i, trong khi nhiều cô gái còn nhiều hứa hẹn ở tương lai thì Hảo khoác áo cô dâu, làm vợ làm mẹ. tuy nhiên, quyết định lúc còn quá trẻ thường bồng bột, dễ phạm sai lầm và cô gái này cũng không thoát cảnh này. Năm 20 tuổi, cô gái bước ra khỏi hôn nhân với một đứa con. Mọi thứ khi ấy là quá sức với cô gái còn quá trẻ. 

Vừa non nớt kinh nghiệm làm mẹ, lại không có chồng cận kề, thời gian đầu khiến Hảo chật vật khổ sở. Điều này càng khiến cô như chai sạn, khó tin vào những lời hứa hẹn. Tuy nhiên ở đời không thể nói trước định mệnh. Một lần tình cờ vào đầu năm 2020, cô quen Luân qua mạng. Ban đầu, Hảo không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nói chuyện bình thường xã giao vì thời điểm đó áp lực nuôi con của mẹ đơn thân quá nặng.

Tuy nhiên, Hảo lại muốn mở lòng sau những lần trò chuyện cùng Luân. Sự chín chắn của anh chàng lớn hơn 8 tuổi khiến cô tìm được cảm giác tin cậy. “Anh thương em vì biết em là 1 single mom, nhưng anh thương con em hơn vì nó thiệt thòi, thiếu đi sự quan tâm của người bố. Nếu lỡ chúng mình không thể nên duyên với nhau, em cho anh được làm bố nuôi của thằng bé nhé, anh vẫn sẽ đi làm, chu cấp và thăm nom đứa trẻ như con ruột của mình”.

Đó là những lời của Luân nói với người mẹ đơn thân. Phải là người chín chắn, có tình thương bao la mới suy nghĩ được như vậy. Những phụ nữ sau đổ vỡ và làm mẹ đơn thân không chỉ sống cho riêng họ, mà còn vì đứa con. Bởi thế, họ cần một người đàn ông biết yêu luôn cả con.

“Nghe anh Luân nói những lời như vậy mà xúc động rơi nước mắt vì chưa bao giờ mình dám nghĩ lại có một người lạ yêu thương con riêng của mình đến vậy. Như có sợi dây gắn kết, chỉ sau hai ngày gặp anh Luân, bé bất ngờ gọi anh là bố. Tiếng gọi vô cùng thiêng liêng và cũng chính giây phút ấy mình dặn lòng sẽ cho bản thân một cơ hội đón nhận tình cảm của anh”, Hảo chia sẻ

(Ảnh Internet)

Hiện tại, Hảo đang hạnh phúc bên người chồng chín chắn, biết suy nghĩ. Cô gái trẻ còn đang mang thai hơn 30 tuần tuổi. Đây như quả ngọt sau những đắng cay mà Hảo từng nhận. Không chỉ thương vợ, điều đặc biệt khiến Hảo xúc động từ chồng chính là thái độ ân cần, tử tế của anh đối với con trai riêng của cô. Trẻ nhỏ không giấu được cảm xúc và từ ngày Hảo đến với Luân, cậu bé con cô trở nên vui vẻ, hạnh phúc nhiều hơn. 

Hạnh phúc là biết sống với hiện tại, về lâu dài không ai dám đảm bảo. Tuy nhiên, câu chuyện của cô gái trẻ như truyền thêm năng lượng tin tưởng đến nhiều người. Rằng lầm lỗi lúc tuổi trẻ sẽ được chữa lành nếu bạn biết mở lòng, biết sống khác đi theo hướng tích cực. Quan trọng hơn hết, hãy yêu bằng cảm xúc nhưng lý trí để lựa chọn. Thời buổi này, con gái phải biết cách bảo vệ bản thân, từ sức khỏe cho đến tinh thần bởi sau mỗi cuộc tình thì thiệt thòi thường dành cho phụ nữ không có “đầu lạnh”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật