Mang Xuân xuống phố

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Còn 20 ngày nữa là đến tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hiện nay trên các con phố ở TP. Long Xuyên (An Giang) không khí đón xuân đang rộn ràng trên khắp nẻo đường: Các phố xuất hiện những gian hàng hoa kiểng, bánh mứt, đèn trang trí… quen thuộc, đậm chất hương sắc ngày Tết.
Mang Xuân xuống phố
Chợ hoa xuân trên đường Bùi Văn Danh (phường Mỹ Xuyên).

Xem Video: Nhộn nhịp chợ hoa ngày Tết.

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đang đến gần, trong tâm thức mỗi người dân, Tết mang lại nhiều cảm xúc đong đầy. Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung (ngụ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Năm nay là tôi đón Tết thứ 60 rồi. Người ta thường bảo càng lớn tuổi càng sợ Tết, nhưng với tôi, mỗi dịp Tết đến trong lòng lại bồi hồi, háo hức vì được sum họp gia đình, được mua sắm, ngắm chợ hoa xuân. Mấy hôm nay, ngày nào tôi cũng tản bộ ngắm hoa tết, dù hoa chưa nhiều nhưng vẫn cứ thích đi”.

Những ngày qua, các nhà vườn đã bắt đầu bày bán các loại hoa, cây kiểng với nhiều kiểu dáng, kích cỡ... để phục vụ nhu cầu của người dân. Dọc theo các tuyến đường: Bùi Văn Danh (phường Mỹ Xuyên), Phạm Hồng Thái (phường Mỹ Long), Lê Triệu Kiết (phường Mỹ Bình), dễ dàng bắt gặp hình ảnh người nông dân, thương lái vận chuyển hoa kiểng Tết bày bán; người đi thưởng ngoạn, người mua, người bán tấp nập.

Thị trường hoa Tết năm nay chủ yếu vẫn là các loại hoa đã quen thuộc với người tiêu dùng, như: các loại hoa lan, các loại cây kiểng truyền thống, như: mai, phát tài, khế, tùng, vạn tuế, linh sam, hoa giấy, cẩm nhung, cúc, cát tường... Do giá phân bón, vật tư tăng nên giá các loại hoa cảnh cho Tết đến thời điểm này tăng 5-20% so với cùng kỳ năm trước. Giá mỗi chậu mai dao động từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng, có những cây to, lâu năm giá lên đến hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều loại hoa được mọi người ưa chuộng, như: đồng tiền, dạ yến thảo, cẩm chướng, mào gà, cúc bảy màu, cúc mi-ni với giá dao động từ 70.000-150.000 đồng/cặp. Chợ hoa xuân kéo dài đến ngày 30 Tết, góp phần tạo thêm điểm nhấn độc đáo, đặc sắc giữa lòng thành phố sôi động.

Trong không khí se lạnh, đi dọc khu vực công viên Hai Bà Trưng (phường Mỹ Long) cảm nhận rõ ràng hơn không khí Tết đã đến rất gần, những kiểu trang trí đẹp mắt, đa dạng, nhiều chủng loại mặt hàng được bày bán của các gian hàng khiến mọi người phải ngắm nhìn mỗi khi đi qua đây. Hoa vải, bánh mứt đủ loại... với đa dạng mẫu mã, loại hàng đều được tìm thấy tại khu vực này. Dạo quanh các con phố thời điểm này, đâu đâu cũng ngập tràn sắc đỏ. Màu đỏ của đèn lồng, câu đối, những bao lì xì… được bày bán trên những sạp hàng.

Những sạp trưng bày bánh kẹo, mứt… với đầy đủ các loại hạt dưa, hạt dẻ, hạt sen, mứt dừa, mứt bí, khoai lang, mứt mãng cầu, thèo lèo, đậu phộng… được gói trong những bao bì đủ màu sắc trông rất bắt mắt và hấp dẫn. Khu vực đường Ngô Gia Tự, các cửa hàng bán đèn trang trí cũng lấp lánh ánh đèn xanh, đỏ, vàng như mời gọi khách hàng đến xem, chọn mua.

Ở các khu chợ trở nên đông đúc hơn với hàng hóa Tết phong phú. Vừa mua xong đồ trang trí Tết, chị Phan Thị Mỹ Ngọc (ngụ phường Mỹ Thới) chia sẻ: “Thời gian cận Tết, công việc tại công ty khá bận rộn nên tôi tranh thủ thời gian rảnh đi xem, mua đồ trang trí tết, rồi dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa từ từ. Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên thu nhập, thưởng tết thấp hơn năm rồi nên tôi cân nhắc khi mua sắm, nhưng chắc chắn phải có thịt kho, hoa quả, bánh mứt trong nhà. Đó là phong tục của ông bà bao đời nay, như mong ước một năm mới đầy đủ, no ấm”.

Trên khắp nẻo đường TP. Long Xuyên ngập tràn sắc màu, khuôn mặt mỗi người đều rạng rỡ niềm vui, hồi hộp chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng của đất trời sang xuân. Người dân đang háo hức chờ đón những màn pháo hoa nhiều sắc màu đêm giao thừa, thư thái du xuân với nhiều dự định và kỳ vọng tốt đẹp trong năm mới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật