Cặp đôi chưa cưới nhưng đã nuôi dự định “muốn trăng mật vài năm” ở Nhật Bản

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cùng ý chí và nghị lực khi lập nghiệp nơi phương xa, cùng trải qua những khoảng thời gian cách trở xa xôi khi hai người ở hai đất nước, nhưng tình yêu của Thanh Hùng và Bích Hạnh vẫn luôn tròn đầy.
Cặp đôi chưa cưới nhưng đã nuôi dự định “muốn trăng mật vài năm” ở Nhật Bản
Ảnh minh họa

Phạm Thanh Hùng - Nguyễn Thị Bích Hạnh (27 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi, hiện làm việc tại Đà Nẵng) gặp nhau lần đầu trên giảng đường Đại học Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi.

Cùng nhau sẻ chia quãng đời sinh viên tươi đẹp, cùng ý chí và nghị lực khi lập nghiệp nơi phương xa, cùng trải qua những khoảng thời gian cách trở xa xôi, vượt qua nỗi nhớ nhung khôn nguôi giữa hai đất nước, tình yêu của hai bạn vẫn luôn tròn đầy.

Năm 2012, khi còn ngồi trên ghế giảng đường, đôi bạn trẻ đã cùng đăng ký tuyển dụng vào một công ty phần mềm ở Đà Nẵng, nhưng chỉ có mình Hạnh vượt qua vòng phỏng vấn.

Tuy nhiên chỉ vài tháng sau, Hùng cũng tiếp tục nỗ lực và trúng tuyển vào làm lập trình viên của công ty này.

Năm 2015, Hạnh được cử sang Nhật học tập và làm việc 1 năm. Khi Hạnh về lại Việt Nam thì cũng là lúc Hùng bắt đầu sang Nhật làm việc, thời gian hai người gặp nhau vô cùng ít ỏi.

Nhiều người vẫn bảo, công nghệ hiện đại làm con người ta xa cách nhau, nhưng với Thanh Hùng và Bích Hạnh, đó là chiếc cầu nối tuyệt vời, giúp họ xích lại gần nhau hơn, vượt qua quãng thời gian dài đằng đẵng nhớ thương.

Không chỉ có ’nét phu thê’ phúc hậu trên gương mặt, ánh mắt sáng, nụ cười luôn rạng rỡ, mà hai bạn trẻ còn đồng điệu cả trong tính cách và tâm hồn.

Khi được hỏi về điều họ yêu nhất ở đối phương, Hùng cười bảo: ’Hùng cũng không thuộc dạng ngôn tình giống trên phim, nên mấy câu này khó trả lời quá, chỉ biết yêu nhau thật lòng và quan tâm lo lắng cho nhau thôi’. Còn cô nàng Bích Hạnh thì ’cũng vì đó mà mình yêu Hùng’.

Vậy đó, tình yêu có cần gì nhiều nhặn lắm đâu... tình yêu đẹp, dịu dàng mà bền bỉ của hai bạn quả thực khiến không ít người thầm ngưỡng mộ.

Ngày 11/12 âm lịch sắp tới, khi sắp khép lại một năm cũ, đôi bạn trẻ sẽ tiến hành lễ cưới tại Quảng Ngãi quê hương, cũng là khép lại những ngày xa nhau, mở ra một cung đường mới ’không cần đi khắp thế gian, chỉ cần nơi nào cũng có nhau’.

Cười và bảo ’muốn trăng mật vài năm’ ở xứ mặt trời mọc xinh đẹp, dự định của đôi bạn trẻ trong năm mới là sẽ tiếp tục đăng ký sang Nhật làm việc, sau một khoảng thời gian sẽ trở về Việt Nam cùng gia đình.  

Câu chu‌yện tìn‌h của họ khiến nhiều người vẫn xuýt xoa rằng: Một ngày xa xôi nào đó, khi nhìn về tháng ngày thanh xuân của mình, hai bạn có thể tự hào nói ’ông bà có một tình yêu xanh ngát xanh’.

  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật