Cưới về mới biết vợ lớn hơn 6t, chồng tức không cho tiền khám thai dù vợ bầu 8 tháng: Ích kỷ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cho rằng vợ dối trá, người chồng vô tâm không thèm hỏi han, chăm sóc khi vợ mang thai. Đã vậy lại thường “động tay động chân” vô cùng tàn nhẫn. 
Cưới về mới biết vợ lớn hơn 6t, chồng tức không cho tiền khám thai dù vợ bầu 8 tháng: Ích kỷ
Người vợ đau khổ hứng chịu lạnh nhạt, đòn roi của chồng trong lúc mang thai. (Ảnh Internet)

Xem Video: Cô dâu Bình Phước -bầu trước khi cưới-, mẹ chồng bắt đi cửa sau, chú rể ôm vợ chạy một mạch vào nhà

Trung thực là yếu tố quan trọng trong bất kì mọi mối quan hệ, nhất là vợ chồng lại càng không nên giấu giếm quá nhiều bí mật với nhau. Khi bạn không che giấu điều gì nghĩa là sống đường đường chính chính, chẳng sai trái để sợ bị phanh phui phát hiện và đó cũng là cách tôn trọng đối phương. 

Nói điều này vì câu chuyện hy hữu bên dưới sẽ khiến nhiều người phải suy ngẫm, nhất là trong đời sống vợ chồng kiệu có nên “ẩn mình” quá nhiều hay cần bộc bạch để tìm đồng cảm với nhau. 

Cụ thể, người vợ tên Dương, 36 tuổi đang mang thai 8 tháng nhưng luôn bị chồng “động tay động chân” rất tàn nhẫn. Chẳng những không quan tâm hỏi han đến vợ, mỗi khi cô Dương khuyên chồng bớt tụ tập bạn bè để ở nhà cùng vợ sắp sinh là lại lãnh đủ đòn roi. Đối diện sự lạnh nhạt của chồng, lại hứng chịu B.L càng khiến tâm trạng của cô Dương thêm tồi tệ trong khi phụ nữ mang thai đáng ra phải được chồng thương yêu, thấu hiểu, sẻ chia. Đã vậy, trong suốt thai kỳ, người chồng cũng không hề cho vợ xu nào để đi khám thai. 

Nguyên nhân của cách hành xử này cũng được mẹ chồng của Dương tiết lộ. Hóa ra sau khi cưới cô về, người chồng mới biết vợ lớn hơn đến 6 tuổi. Trước đó, hai người tuy có thời gian tìm hiểu nhưng chồng cô Dương cứ đinh ninh vợ trạc tuổi mình nên cũng không hỏi đến vấn đề này. Đến khi cưới về, phát hiện vợ không chia sẻ vấn đề tuổi tác nên người chồng cảm thấy như bị lừa dối. 

Trước đó, cô Dương cũng từng trải qua một đời chồng và có con riêng. Việc cô giấu tuổi với người chồng sau khiến anh chàng cho rằng vợ đang lừa dối và đứa con trong bụng cũng chưa chắc của anh. Chính suy nghĩ kì quặc ấy đã khiến người chồng lúc nào cũng lạnh nhạt, tàn nhẫn với vợ ngay cả khi cô mang thai. 

Chân dung người chồng tệ bạc. (Ảnh Internet)

Thế nhưng người xưa cũng từng dạy rất chí lý “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”’. Phải biết nhìn bản thân mình trước rồi mới trách chuyện của người khác. Ngay cả người chồng cũng không hề quan tâm đến vợ. Tìm hiểu bạn gái nhưng lại hời hợt, không hỏi han đến cả vấn đề tuổi tác thì giờ đổ lỗi ngược cho vợ, thế có quá đáng và vô lý không? 

Chưa kể suy nghĩ đứa con trong bụng vợ không phải của mình cũng là nghi kỵ độc hại, vô căn cứ. Điều này như xúc phạm đến người vợ và quả thật cô Dương đã nhẫn nhịn rất tốt, gặp người khác có khi đã bỏ ngay từ lúc đầu chứ chẳng cần chịu đựng thế này. Muốn biết phải con ruột hay không, cứ đợi lúc đứa bé chào đời rồi có biết bao biện pháp kiểm tra. Còn cách hành xử bây giờ của người chồng rất hẹp hòi, vô lý, xúc phạm đến vợ. 

Người vợ sẵn sàng bỏ qua chuyện chồng tàn nhẫn lúc cô mang thai. (Ảnh Internet)

Tuy nhiên, cô Dương từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân nên sẵn sàng chấp nhận tha thứ, bỏ qua cho những gì tồi tệ của người chồng hiện tại. Cô chỉ muốn một tổ ấm hạnh phúc, đứa con sinh ra có bố mẹ đủ đầy. Suy nghĩ hy sinh, sống vì con của cô Dương là tâm lý chung của nhiều phụ nữ. Họ sẵn sàng chịu khổ, nhẫn nhịn để hôn nhân êm đẹp trong khi người chồng lại không chịu hợp tác. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật