Cô bồ đến nhà kêu đã có bầu, em mừng quá biếu luôn cả cục nợ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh vẫn liên lạc với bồ, đã thế giờ cô ta còn đến nhà đòi gặp vợ nữa. Chồng như thế em còn cần làm gì.
Cô bồ đến nhà kêu đã có bầu, em mừng quá biếu luôn cả cục nợ
Ảnh minh họa

Chuyện kể lại mà em vẫn thấy nó buồn cười, nhưng là cười mà trong lòng cũng đau không ít các chị ạ. Chúng em sống chung với nhau được 3 năm thì chồng em có bồ. Chồng em, nói ra thì chẳng phải là kể xấu.

Anh cũng thuộc hàng ăn ch.ơi tung trời. Nói thật thì từ ngày cưới nhau về đến bây giờ em còn chưa biết cái đồng tròn đồng méo nào của chồng. Một mình em nói thật là đồng lương 8 triệu chẳng đủ để mà nuôi con, lo bao nhiêu việc.

Cũng may là nhà chồng em lại biết điều, mẹ chồng lần nào qua chơi cũng dấm dúi cho tiền. Em không nhận thì bà cứ nằng nặc đưa bảo là cho cháu. Rồi thì động viên em cố gắng với cuộc hôn nhân này. Thôi thì anh cũng là bố của con em. Miễn sao anh đừng mang nợ mang nần về nhà cho gia đình vợ con là được. 

Tưởng rằng mình đã nhịn thì chồng cũng phải biết điều, ai dè anh còn làm ra những chuyện em không thể nào chấp nhận được. Phát hiện ra tin nhắn của chồng với cô bồ, em không khóc lóc ầm ĩ mà bình tĩnh nói chuyện với chồng. Em cũng bảo thẳng:

– Nếu anh chọn em và con thì phải chấm dứt tất cả mọi chuyện với cô ta. Còn nếu anh chọn cô ta thì mãi mãi đừng mong nhận được sự tha thứ của mẹ con em.

– Anh thề, anh hứa anh sẽ bỏ cô ta để về với mẹ con em. 

Em cũng chẳng phải đứa ngu, cũng biết rằng lời thề thốt ấy chỉ nên tin một nửa. Nhưng thôi thì cũng là vì con, vì nhà chồng nên em chấp nhận. Sau đó em cũng thấy anh ngoan hơn thật. Đi làm về còn đưa cả lương cho em, chịu khó trông con giúp vợ. Còn nghĩ chắc anh đã thay đổi rồi, nhưng không, một ngày nọ có mấy người tìm đến nhà em.

– Bao giờ thì chú mang 500 triệu sang để trả nợ cho ông chủ của tôi đây.

Ảnh minh họa

500 triệu ư, em có nghe nhầm không thế. Quay sang nhìn chồng để xem có sự nhầm lẫn gì không thì chỉ thấy anh cúi gằm mặt xuống. Em suýt ng.ất khi biết đó là thật. Hóa ra chồng em vay tiền chơi lô đề nhưng số tiền lớn đến thế, em biết lấy đâu ra đây. Còn chưa hết bàng hoàng với chuyện này thì lại còn chuyện động trời lớn hơn. Hôm ấy em đang cho con ăn thì một ả lạ hoắc đến nhà, vừa thấy em, cô ta đã vênh váo giới thiệu:

– Tôi là người yêu của chồng chị.

Lại còn cả chuyện này nữa. Em cũng muốn xem xem còn bao nhiêu thứ không may nữa đổ dồn lên đầu em đây. Em cho cô ta vào nhà, chồng em thấy cô ta lắp bắp:

– Em đến đây làm gì?

– Còn làm gì nữa, đến đòi danh phận. Em chửa 2 tháng rồi, anh cũng biết thừa còn gì nữa. Chẳng lẽ anh không định nhận mẹ con em hay sao.

– Cô đã có chửa 2 tháng sao?

Cô ta gật đầu khiến em bàng hoàng. Hóa ra lời xin lỗi của chồng chỉ là giả dối. Anh vẫn chứng nào tật nấy đã thế giờ cô ta còn đến nhà đòi nhường chồng nữa. Vừa đ.ểu, vừa tệ như thế, em còn cần người chồng thế này để làm gì. Em bình tĩnh nhìn cô ả kia:

– May quá, sẵn tiện kiếm 500 triệu mà trả nợ cho anh yêu của cô nhé! Người ta vừa đến nhà đòi đấy, sẵn tiện đây tôi viết đơn luôn để cả 2 toại nguyện.

– Khoản nợ nào cơ, khoản nợ nào cứ hỏi anh yêu của cô là rõ hết nhé. Giờ anh ta là của cô đấy. Dù gì cũng cảm ơn cô đã rước của nợ này giùm tôi.

Dứt lời em mặc kệ 2 kẻ đó muốn cãi nhau thế nào cũng được. Em quay lưng bỏ đi, không, chính xác là soạn đơn ly hôn. Em biết sẽ chẳng thoát khỏi cuộc hôn nhân này dễ dàng được, sẽ còn ràng buộc nhiều thứ. Nhưng em sẽ không để bản thân thiệt hơn nữa đâu. Chừng ấy là quá đủ để em chấm dứt tất cả mọi chuyện rồi.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật