Chôn cất chồng đã mất xong xuôi, 4 ngày sau chồng lù lù trở về nhà: Bắt đền BS 10 triệu tiền mai táng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mình ở Việt Nam yên bình quá nên đôi lúc thực sự quên mất là toàn thế giới đang phải ‘căng mình’ lên để chống n.CoV.
Chôn cất chồng đã mất xong xuôi, 4 ngày sau chồng lù lù trở về nhà: Bắt đền BS 10 triệu tiền mai táng
Ảnh minh họa

Hôm nay mình mở báo ra xem tin tức thấy bài cập nhật về số liệu người mắc mới chợt giật mình nhớ ra. Mình thấy người ta thống kê rằng trên toàn thế giới đã có hơn 92 triệu người mắc bệnh rồi, trong đó đã có gần 2 triệu người qua đời vì Covid 19. Giữ trọn ‘vương vị’ số 1 vẫn là nước Mỹ ‘vĩ đại’ với 23.369.732 người nhiễm và 389.621 người qua đời. Ở vị trí tiếp theo lần lượt là Ấn Độ, Brazil, Nga và nước Anh.

Mà để ý mới thấy cũng từ đợt dịch này mới xuất hiện những câu chuyện dở khóc dở cười luôn ấy các mẹ. Như một trường hợp mình mới đọc trên báo đây này, vợ làm mai táng xong mới biết đó không phải chồng mình.

Được thông báo chồng đã mất vì n.CoV, vợ tới nhận xác về mai táng, 4 ngày sau chồng đột ngột trở về

Đó là trường hợp mà bà Victoria Sarmiento ở Mỹ vừa gặp phải. Theo đó, chồng của bà là ông Julio đã bỏ nhà đi nhiều ngày mà không thấy trở về. Mặc dù bà đã cố gắng tìm chồng nhưng vẫn ‘bặt vô âm tín’.

Tới hôm 30/12/2020, bà nhận được thông báo từ một bệnh viện địa phương rằng họ có thông tin của chồng bà. Mang giấy tờ cá nhân tới bệnh viện, bà được bác sĩ thông báo rằng chồng bà vừa mất vì nhiễm virus n.CoV. Vì thế, bà đã được đưa tới nhà x.á.c để nhận diện th‌i th‌ể ông Julio. Sau đó, gia đình đưa th‌i th‌ể ông về nhà mai táng.

Bà Victoria Sarmiento đã thuê nhà tang lễ dùng xe đưa th‌i th‌ể chồng từ bệnh viện về nhà. Tang lên của ông Julio được mọi người tổ chức với chi phí 10.500 lempira (tương đương 9,7 triệu đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thế nhưng 4 ngày sau đó, đột nhiên ông Julio lại trở về nhà trước sự bàng hoàng của mọi người. Ông kể lại rằng bản thân không về nhà được là do bị ngã khi đang đi trên một cánh đồng ở TP. Trinidad vốn cách nhà họ không xa. Vết thương khá nặng khiến ông không thể đi ngay về nhà được. Nhìn thấy chồng, bà Vitocria thốt lên: ‘Người mà gia đình đã chôn cất không phải chồng tôi, ông ấy vẫn ở đây. Tôi nhận ra ông ấy rồi’.

Điều này có nghĩa: Cả bà Vitorisa và bệnh viện đều xác nhận nhầm người mất. Do đó, bà đã yêu cầu phía bệnh viện phải trả lại toàn bộ chi phí tổ chức mai táng vì sai sót và trao nhầm th‌i th‌ể. Còn phía bệnh viện lại nói rằng: Người đàn ông này được đưa tới bệnh viện khi mắc n.CoV ở mức nặng và mất chỉ sau vài giờ. Do đó, GĐ bệnh viện khẳng định lỗi ở đây là DO GIA ĐÌNH vì bà dã nhận lầm chính chồng mình chứ không phải bệnh viện ép buộc.

Theo quy định, bệnh viện phải để th‌i th‌ể người mất vì dịch bệnh vào phòng lạnh trong 6 ngày. ‘Sau đó thì người vợ xuất hiện mang theo chứng minh thư và xác nhận đó là chồng bà ấy’, đại diện bệnh viện chia sẻ.

Tuy nhiên, bà Vitoria lại nói rằng bản thân cũng đã đưa ảnh chồng cho nhân viên nhà x.á.c. Sau đó, nhân viên đã xem xét và xác nhận th‌i th‌ể giống với bức ảnh. Lúc này, mọ mởi mở túi đựng t.h.i t.h.ể để bà Victoria nhìn mặt th‌i th‌ể bên trong rồi mới nhận là chồng mình. Thời điểm th‌i th‌ể được đưa trở về nhà, một người con của ông bà cũng thấy rằng th‌i th‌ể có phần không giống lắm với cha mình nhưng tang lễ vẫn được tổ chức như thường.

Khi câu chuyện được đăng tải, rất nhiều cũng lắc đầu vì người vợ và con không nhận ra chính chồng/bố của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật