Xem Video: Bé trai 7 ngày tuổi bị bỏ rơi
Trước đó, vào khoảng 20h tối 11/1, ba người dân đi từ TP Vinh về Thanh Lâm, đến đoạn đường dốc đồi thông thì thấy một bé gái sơ sinh cùng một chiếc giỏ, trong đó có một số quần áo.
Sau khi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi, người dân đã trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, công an xã Thanh Lâm đã đến hiện trường và ghi nhận một bé gái khoảng 10 ngày tuổi, cân nặng khoảng 3,5 kg. Bên cạnh có một làn nhựa, bên trong đó có các đồ dùng sơ sinh cho bé như quần áo, bông tai, sữa... và một bức thư nghi của mẹ cháu bé để lại.
Nội dung bức thư ghi: “Vì hoàn cảnh gia đình nên không nuôi được cháu. Nhờ ai đó nhận được đứa trẻ này nhờ nuôi hộ. Tôi rất chân thành cảm ơn!. Mẹ có lỗi với con".
Công an xã Thanh Lâm đã đưa bé sơ sinh về Trạm Y tế xã để sưởi ấm, thăm khám cho bé. Hiện tình trạng sức khỏe của bé ổn định.
Bé gái 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở quốc lộ kèm thư tay của người mẹ - Ảnh Infonet
"Bé gái khoảng 10 ngày tuổi, bị bỏ rơi trong đêm rét, nhiệt độ xuống thấp dưới 10°C. Sau khi được chăm sóc, kiểm tra sức khỏe bé tốt", ông Thanh nói.
Trong khi chờ cơ quan chức năng tìm người thân, tạm thời các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thanh Lâm nuôi dưỡng và chăm sóc cháu bé.
Theo thông tin từ BGT, vào ngày 9/11 vừa qua, tại địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội cũng đã ghi nhận sự việc 2 chị em bé gái bị bỏ rơi gây xôn xao mạng xã hội.
Vào trưa cùng ngày, chị Bích cùng em gái đi từ nhà ra khu vực đê sông Hồng thì nhìn thấy 2 cháu nhỏ đang xách túi đứng ở trên đê khóc.
"Mấy hôm nay trời rét căm căm, bờ đê sông Hồng càng gió lạnh thổi hun hút nên thấy hai đứa trẻ đứng khóc, nhìn quanh không thấy người thân, tôi khá ngạc nhiên bèn tiến lại hỏi han, thì các cháu vẫn biết kể họ tên, cháu gái lớn là Quỳnh Anh, bé trai là Nam. Cháu Quỳnh Anh nói đây là hai chị em, bố mẹ chết hết nên bác các cháu đem ra đoạn đê này bỏ", chị Bích kể lại.
2 cháu bé bụ bẫm bị người thân bỏ rơi - Ảnh BGT
Sau đó, chị Bích kiểm tra bên trong chiếc túi cháu đang giữ thì thấy quần áo, giày dép và một số đồ dùng. Còn cháu Quỳnh Anh có lấy trong túi quần ra số tiền 1,2 triệu đồng và một bức thư viết tay nguệch ngoạc có nội dung: "Tôi có hai đứa cháu này, bố mẹ nó đều đã chết rồi, tôi không nuôi được, ai nhặt được thì xin nuôi hai cháu giúp tôi...".
Trước sự việc này, chị Bích đưa 2 cháu về nhà mình đồng thời thông báo sự việc cho chính quyền xã biết. Sau khi nắm bắt sự việc, chính quyền xã tới đưa 2 cháu đi khám sức khỏe.
Hiện tại, 2 bé đang được chị Bích tạm thời nuôi dưỡng.