Dòng người “phát cuồng” vì tuyết rơi

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
’Mau dậy đi, Lào Cai tuyết rơi rồi kìa, anh em đang tập trung lên ngắm tuyết, một tiếng nữa xuất phát nhé’, cuộc gọi sớm đánh thức tôi.
Dòng người “phát cuồng” vì tuyết rơi
Ảnh minh họa

Xem Video: Mưa tuyết ở xã Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai, sáng 11/1.

Sáng sớm nay, khi đang nằm ấm trong chăn, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn chơi thân. "Này, mau dậy đi, Lào Cai tuyết rơi rồi kìa, anh em đang tập trung lên ngắm tuyết, khoảng một, hai tiếng nữa xuất phát nhé", đầu dây bên kia vang lên với giọng gấp gáp cùng tiếng huyên náo. Bước ra khỏi chăn trong cái lạnh căm căm của sớm Hà Nội, tôi rùng mình, ngồi thần một lúc, rồi nhấc máy gọi lại cho người bạn của mình, từ chối lời gọi mời lên phía Bắc ngắm tuyết rơi, dù bản thân tôi cũng chưa một lần được trải qua cảm giác ấy.

Dạo qua một vòng trên mạng xã hội, tôi thấy khắp nơi ngập tràn hình ảnh, video của mọi người "check-in" với băng tuyết. Bên dưới là hàng trăm lượt thích, bình luận và chia sẻ. Đây trở thành câu chuyện "hot" nhất trong ngày, tạo nên một làn sóng đổ xô về các điểm cao vùng núi phía Bắc.

Bản thân tôi cũng có chút háo hức với cảnh tuyết rơi bởi hơn 30 năm trong cuộc đời chưa một lần được tận mắt chứng kiến ngoài đời thực. Nhưng rồi, nghĩ lại, tôi tự hỏi, mình buông bỏ hết công việc, nhao theo đám đông đi ngắm tuyết rơi như vậy sẽ được gì? Một vài trải nghiệm với, mấy bức ảnh sống ảo đăng Facebook khoe với bạn bè và... chẳng còn gì cả.

Bù lại, tôi sẽ mất thời gian, công sức, tiền bạc, đối mặt với cảnh tắc đường, chen chúc với đám đông và cả những nguy hiểm rình rập trên đường đi vì không quen địa hình đèo dốc và thời tiết khắc nghiệt. Tất cả dường như không đáng để tôi lên đường.

Ngay trước khi viết những dòng này, hội bạn của tôi vừa gọi điện về thông báo, cả đoàn đang phải dừng chân giữa đường lê‌n đỉn‌h Ô Quy Hồ. Mặt đường đóng băng, trơn trượt khiến ôtô và xe máy không thể di chuyển an toàn. Lực lượng chức năng khuyến cáo du khách quay về để tránh tai nạn, hội bạn tôi cũng chuẩn bị quay xe khi chưa kịp thấy tuyết, nhưng cũng không dễ vì đường khá đông. Tôi thấy may mắn khi không ở trên chuyến xe đó, không phải chịu cái lạnh thấu xương, mệt mỏi vì đường xa để rồi tay không trở về.

Tuyết rơi, với nhiều người là một sự háo hức, cuốn hút với những trải nghiệm mới, nhưng với người dân vùng cao lại là nỗi đau khi hoa màu thiệt hại, gia súc, gia cầm chết vì lạnh, khó khăn lại chồng chất khó khăn. Thế nên, tôi cho rằng, thay vì du khách rồng rắn kéo nhau lê‌n đỉn‌h trời để chụp vài tấm ảnh sống ảo, hãy cứ ở nhà, đóng góp chút tiền từ thiện hỗ trợ người dân vùng cao, hoặc nếu không, ít nhất cũng không tăng thêm gánh nặng cho lực lượng chức năng địa phương khi phải căng bình bảo vệ an toàn cho du khách.

Xét cho cùng, không thấy tuyết rơi cũng không khiến con người ta bị ảnh hưởng gì. Đừng nên vì chút phấn khích nhất thời mà hùa theo đám đông, bất chấp nguy hiểm cho một phút sống ảo. Nếu phải lựa chọn, tôi sẽ làm những thứ có ích hơn cho bản thân, gia đình và xã hội giống như việc nói lời từ chối đám bạn sáng nay. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật