Xao xuyến mùa hoa đỗ mai

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhắc đến BR-VT, người ta thường nghĩ ngay đến những bãi biển thơ mộng cùng những món đặc sản hấp dẫn. Nhưng không chỉ có vậy, nơi đây còn một mùa hoa khiến bao du khách phải xao xuyến- mùa hoa đỗ mai.
Xao xuyến mùa hoa đỗ mai
Ảnh minh họa

                                 Xem Video: Hoa đỗ mai nở rực rỡ ở Côn Đảo
                                 

Cây hoa đỗ mai đã có từ nhiều năm nay trên đất BR-VT. Nhưng mỗi năm cây chỉ ra hoa một lần vào dịp xuân về. Khi Tết đến, mùa khô bắt đầu với những ngày nắng dài, gió biển thổi nồng nàn, trên những vách đá của núi Lớn và núi Nhỏ và các cung đường ven biển Long Hải, Xuyên Mộc cũng là lúc hoa đỗ mai bừng nở.

Đỗ mai thuộc họ đậu, thân nhỏ, thường mọc trên vách đá hoặc triền đồi, thân cao từ 4-7m, ưa khí hậu nóng ẩm và có quá trình sinh trưởng, ra hoa, kết trái như anh đào, nên nhiều người vẫn quen gọi là “anh đào xứ biển”. Nếu quan sát kỹ từng cánh đỗ mai sẽ thấy sắc hồng đậm hơn ở bên ngoài, giữa cánh có màu vàng nhẹ, càng gần cuống, sắc hồng càng nhạt dần. Hoa mọc thành từng chùm ở nách lá dọc suốt cành. Hoa đỗ mai như nụ cười e ấp, duyên dáng, mặn mà của người con gái xứ biển. Từng cánh đỗ mai mỏng manh, tưởng như chỉ một làn gió thoảng có thể làm rơi rụng hết, thế mà sức sống của đỗ mai lại mãnh liệt vô cùng. Càng nắng gió khắc nghiệt, đỗ mai càng vươn lên mạnh mẽ. Bởi thế nên càng cuối xuân, tiết trời ấm lên, đất đai khô hạn, đỗ mai lại càng khoe sắc lung linh. Tính từ khi đâm chồi đến khi kết trái, hoa đỗ mai kéo dài đến hơn 5 tháng.

Có rất nhiều địa điểm ở BR-VT để đến để ngắm hoa đỗ mai như cung đường từ Long Hải (huyện Long Điền) đến Phước Hải (huyện Đất Đỏ); dọc tuyến đường ven biển Bình Châu- Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc). Nhiều nhất là các tuyến đường ven biển Trần Phú, Thùy Vân hoặc ven núi Lớn, núi Nhỏ của TP.Vũng Tàu. Ngắm nhìn hoa đỗ mai dọc trên cung đường này, nhiều người dân và khách du lịch ngỡ như mình đang lạc vào một thế giới tràn ngập sắc hoa “xứ anh đào” lung linh giữa đất Việt, bởi khi ấy cả hàng cây bên đường đều bừng sáng khoe sắc hồng, sắc trắng rực rỡ giữa khung trời. Anh Trần Hữu Phúc (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) cho biết, anh xem trên mạng internet thấy giới thiệu Vũng Tàu đang vào mùa hoa đỗ mai nên anh cùng gia đình du lịch đến đây vừa nghỉ dưỡng vừa ngắm hoa, chụp ảnh.

Không chỉ khách du lịch, nhiều người dân địa phương cũng kéo nhau từng tốp, từng nhóm để tranh thủ chụp hình mua hoa đỗ mai, mỗi năm chỉ có một lần. Chị Lê Thị Hải Yến (105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) cho biết, cuối tuần rồi chị và nhóm bạn đã mặc áo dài để đi chụp hình hoa đỗ mai. Những dãy hoa trắng tinh hoặc hồng phớt đẹp đến nao lòng.

Cùng với sự phát triển của ngành du lịch địa phương, hàng cây đỗ mai được các cơ sở du lịch trên địa bàn đảm nhận việc chăm sóc, bảo vệ. Theo Công ty CP Du lịch-Thương mại và Xây dựng Thùy Dương (TT.Long Hải, huyện Long Điền), công ty đảm nhận chăm sóc hàng đỗ mai có chiều dài gần 2km đi qua KDL Thùy Dương. 10 nhân viên được cắt cử để chăm sóc, tỉa cành, bón phân và tuần tra thường xuyên để bảo vệ đường hoa. Hàng năm, vào mùa đỗ mai nở, KDL Thùy Dương có hoạt động đưa du khách ngắm hoa bằng xe điện, kết hợp chụp ảnh lưu niệm. Loại hình dịch vụ này khiến du khách thích thú. Cách đây một năm, KDL Thùy Dương trồng mới thêm hơn 500 cây để làm mới khuôn viên, tạo điểm nhấn phục vụ du khách.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật