Lão nông Cần Thơ 62 tuổi quyết tâm làm giàu, tự nguyện trả lại sổ hộ nghèo

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sổ hộ nghèo thường được xem là cuốn sổ “cứu tinh” cho những gia đình không có đất đai, không nghề nghiệp. Thế nhưng ở huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ) có một nông dân đã 62 tuổi, ban đầu gia đình thuộc loại nghèo nhất nhì ở thị trấn Vĩnh Thạnh, chỉ trong vài năm lại tự giác đem sổ hộ nghèo gởi lại cho Chính quyền địa phương.
Lão nông Cần Thơ 62 tuổi quyết tâm làm giàu, tự nguyện trả lại sổ hộ nghèo
Năm 2016, ông Cao Văn Tờ (ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ), gia đình có hàng chục miệng ăn, ông đã vay 40 triệu đồng từ nguồn Chính sách xã hội.

Xem Video: Lão nông 62 tuổi quyết tâm làm giàu, tự nguyện trả lại sổ hộ nghèo

Có vốn làm ăn, ông đã làm ngay mô hình trồng trọt kết hợp với chăn nuôi trên diện tích chưa đầy 1.000 m², nuôi bò, gà, vịt.

Ngoài chăn nuôi, ông còn trồng thêm mía, dừa xiêm và chuối, còn dưới ao thì nuôi cá tai tượng.

Nhờ cần cù chịu khó, tiết kiệm trong chi tiêu, cuộc sống ông Tờ đã bớt khó khăn. Chí thú làm ăn, đến năm 2018, ông Tờ đã tự nguyện trả sổ hộ nghèo. Ông cho biết: "Để sổ lại cho những người khó khăn hơn mình, cần hơn mình", tuy chưa hẳn là đã thoát nghèo, nhưng với nghị lực và những kết quả đạt được, ông Tờ có niềm tin vào ngày mai...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật