Hoài Tâm: Anh Dũng Taylor khóc lóc bù lu bù loa van xin tôi và Việt Hương đến diễn, cứu anh

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Tôi kể ra chuyện này vì muốn nói rằng, lúc đó tôi đến cứu cho anh, mà giờ anh lại lật mặt, nói rằng không có anh thì không có tôi và Việt Hương ngày hôm nay“ – Hoài Tâm nói.
Hoài Tâm: Anh Dũng Taylor khóc lóc bù lu bù loa van xin tôi và Việt Hương đến diễn, cứu anh
Ảnh minh họa

Xem Video: Dũng Taylor- ’Mục tiêu của Dũng là cập nhật những thông tin chính xác’

Vừa qua, trong một livestream, Dũng Taylor (chồng Thu Phương) đã chia sẻ thông tin về chuyện danh hài Hoài Tâm được anh đưa qua Mỹ và kết nối với Việt Hương để được đi diễn.

Hoài Tâm tỏ ra vô cùng bức xúc trước thông tin này. Anh lên tiếng hé lộ nhiều chuyện về con người thật của Dũng Taylor.

Anh Dũng Taylor phải mang ơn tôi, nhớ ơn tôi vì tôi luôn đến giúp đỡ, cứu anh những lần anh gặp khó khăn

Ngày hôm nay, tôi nhắc anh Dũng Taylor rằng, anh phải mang ơn tôi, nhớ ơn tôi vì tôi luôn đến giúp đỡ, cứu anh những lần anh gặp khó khăn.

Anh không phải người se duyên tôi với Việt Hương, người đó là anh Hoài Linh. Còn anh là người được tôi đến giúp đỡ. Anh nhiều việc quá nên đã quên rồi.

Tôi nhắc lại cho anh nhớ, vào hai show diễn ngày chủ nhật 14/5/2005 tại một sòng bài, anh book Việt Hương diễn với một danh hài khác nhưng danh hài đó đã bỏ show ngay lúc đó.

Việt Hương xuống sân bay lúc 11 giờ đêm, phải vội vàng đi kiếm người diễn nhưng không ra vì đó đang là ngày lễ. Anh Hoài Linh, Chí Tài, Vân Sơn, Bảo Liêm, Quang Minh, chị Hồng Đào đều có show, không ai diễn với Việt Hương hết.

Anh Hoài Linh thấy thế mới kêu tôi diễn với Việt Hương. 6 giờ sáng tôi phải qua nhà Việt Hương tập kịch với cô ấy để đảm bảo diễn đúng giờ cho anh. Khán giả không hề trách anh điều gì.

Dù là diễn thay thế thôi, nhưng tôi đã làm rất xuất sắc, đến nỗi anh em nghệ sĩ tới xem đều bảo: "Tâm ơi, tao thích mày quá, mày diễn có duyên quá"…

Anh Dũng Taylor lúc đó rất hưng phấn, đưa cho tôi một phong bì và bảo: "Về đi, anh sẽ còn book cho mày nhiều show khác nữa. Anh còn làm việc với mày nhiều, cứ yên tâm".

Tôi hào hứng về nhà mở phong bì ra thì được có 400 đô. Trong khi thời đó, bầu show đã trả cho tôi 1000 đô cho một show diễn rồi, chưa nói đến tận hai show liền, tức là có 200 đô một show anh trả cho tôi. Ngay cả một bầu show nhỏ hơn cũng trả cho tôi 800 đô cách đó vài ngày.

Tôi kể ra chuyện này vì muốn nói rằng, lúc đó tôi đến cứu cho anh, mà giờ anh lại lật mặt, nói rằng không có anh thì không có tôi và Việt Hương ngày hôm nay.

Người se duyên tôi và Việt Hương là anh Hoài Linh. Lúc đó show của anh Dũng Taylor nguy cơ bị bể do danh hài kia hủy show nên anh Hoài Linh mới gọi tôi đến giúp anh Dũng Taylor.

Từ đó tôi và Việt Hương mới nên duyên cùng nhau. Tên tuổi Việt Hương lúc đó đã rất hot rồi, chứ không có chuyện nhờ anh thì mới có Việt Hương.

Anh khóc lóc bù lu bù loa van xin tôi và Việt Hương đến diễn, cứu anh

Và kể từ lần đó cho tới ngày tôi vào Thúy Nga Paris By Night, làm biết bao cuốn DVD rồi cũng chưa có ngày nào tôi diễn cho anh Dũng Taylor nữa, anh ấy không hề book tôi thêm một show nào nữa.

5 năm sau, tới tận 25/7/2010, tôi mới có dịp diễn lần thứ hai cho anh Dũng Taylor. Lần này cũng là tôi tới cứu anh ta một lần nữa do anh Hoài Linh và anh Chí Tài gặp vấn đề nên không đến được.

Tôi còn nhớ, anh khóc lóc bù lu bù loa van xin tôi và Việt Hương đến diễn, cứu anh. Tôi phải và Việt Hương phải đội mưa bão đến diễn, xong xuôi anh đưa cho hai đứa được 3000 đô.  Trong khi thời đó, Việt Hương và tôi đã diễn với giá cát xê 3500 đô một đứa.

Đêm đó anh Dũng Taylor còn ôm tôi vào lòng và nói: "Anh em mình là anh em nối khố. Tâm ơi, sao em tốt quá, em thương anh quá, có chuyện một cái là gọi em được ngay. Từ đây mình là anh em".

Từ đó, anh Dũng mới book show tôi. Tôi nói không hề sai bất cứ điều gì hết. Ngày hôm nay, tôi nói điều gì là sẽ chịu trách nhiệm điều đó.

Rất nhiều anh chị em nghệ sĩ nhắn tin nói tôi đừng livestream, đừng làm to chuyện, mất mặt rồi không nói lại anh Dũng Taylor đâu. Nhưng tôi không sợ, tôi phải nói một lần này.

Nếu tôi không nói, anh Dũng Taylor sẽ cứ nói mãi, nói riết rồi điều sai lại trở thành đúng. Tôi không muốn điều đó xảy ra nữa.

Nói thật, nghệ sĩ chúng tôi chỉ biết làm nghệ thuật, chứ cái miệng múa mép, nói này nói nọ, hùng biện chưa chắc giỏi bằng anh ấy, nhưng tôi vẫn phải nói.

Tự nhiên tôi đi giúp anh, rồi bây giờ anh cứ bô bô năm này qua tháng nọ anh giúp tôi, se duyên tôi với Việt Hương, sẽ khiến khán giả nghĩ thành như thế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật