Tin liên quan
Xem Video: Ρhạm Thanh Thảo kể chuyện thi hài Vân Quang Long chảy nước mắt
Trên trang cá nhân, bạn thân của Vân Quang Long là ca sĩ Hàn Thái Tú đã công khai minh bạch toàn bộ số tiền các nghệ sĩ và bạn bè thân thiết đã gửi phúng điếu cố ca sĩ. Được biết, số tiền này sẽ gửi về Việt Nam cho ba mẹ ruột và ba con của cố nghệ sĩ.
Hàn Thái Tú gửi tiền quyên góp cho gia đình Vân Quang Long
Theo đó, Hàn Thái Tú cho biết số tiền quyên góp được khoản 12.000 USD (gần 300 triệu đồng) và nhiều anh chị em bạn bè vẫn âm thầm ủng hộ. Khi gửi đến người thân cố NS Vân Quang Long thì sẽ kê khai số tiền chính xác. Số tiền này chỉ là ở phía Hàn Thái Tú tổng kết.
Dòng trạng thái của Hàn Thái Tú trên trang cá nhân
Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Phạm Thanh Thảo cũng đang phân vân về việc mở một tài khoản giúp đỡ con gái út của cố nghệ sĩ Vân Quang Long là bé Helen. Trên trang cá nhân, cô viết một dòng trạng thái dài tâm sự về chuyện này. Cô cho biết, bản thân từng chứng kiến xích mích và thái độ cư xử của Linh Lan nên cô cũng có nhiều suy nghĩ khác nhau khi đứng ra lập quỹ quyên góp cho con gái đàn anh.
Phạm Thanh Thảo trong tang lễ của đàn anh
Khi nói đến tiền nong để nuôi dưỡng Helen, nữ ca sĩ tiết lộ: "Nói thực lòng, mình không ghét em ấy, mình chỉ buồn vì cách cư xử của em ấy thôi. Mỗi người có quyền chọn cho mình một cuộc đời và một cách sống, chỉ mong em ấy thương Long, một người đã khuất mà em ấy đã từng có chút thương yêu, mà biết cái sai của mình ở đâu để sửa cho đúng lại. Chuyện không liên quan đến con, thương con lắm. Mình có lập 1 vài nhóm, cả mình và nhiều anh chị em ai cũng thương con bé, mọi người còn đang bàn tính mở 1 tài khoản cho con để lớn con có tiền ăn học hay làm gì đó nhưng với tình hình hiện thời mọi người vẫn chưa quyết định được nên làm thế nào mới hợp lý", Phạm Thanh Thảo chia sẻ.
Dòng trạng thái của Phạm Thanh Thảo trên trang cá nhân
Sau đó, nữ ca sĩ nói thêm: "Hiện nay, tôi đâu có sống và nuôi con bằng tiền đi hát và cũng chẳng kinh doanh mua bán gì mà phải mượn chuyện của Long để nổi tiếng. Xem lại suy nghĩ đó nhé. Rồi thêm một số người nói rằng: ’Long mất rồi cũng không để Long yên mà còn khơi đủ chuyện gia đình người ta ra’. Xin hỏi ngược lại, nếu anh chị em chúng tôi giữ im lặng để ba mẹ Long chịu bao chửi rủa vô lý vô cớ, vậy Long có yên lòng không? Xin được một câu trả lời thoả đáng", bà mẹ 2 con xúc động chia sẻ.