Nữ sinh lớp 11 đa tài xinh như mộng muốn trở thành sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù còn khá nhỏ tuổi nhưng Bùi Thị Hương, sinh năm 2004, đã có đông đảo người theo dõi trên các trang mạng xã hội bởi vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng, nụ cười tươi và đường nét khuôn mặt ấn tượng.
Nữ sinh lớp 11 đa tài xinh như mộng muốn trở thành sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Ảnh minh họa

Hương hiện đang là học sinh lớp 11A2, trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Trong suốt quá trình học tập tại nhà trường, cô bạn này luôn luôn có ước mơ được trở thành sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Để làm được điều đó, cô nàng hiện giờ tích cực, hăng say học tập, trau dồi kiến thức với mong muốn đạt được kết quả tốt nhất ở kỳ thi THPT Quốc gia trong tương lai.

Ngoài việc tập trung cho học tập đúng với lứa tuổi học sinh, Hương còn có năng khiếu văn nghệ. Cô bạn thường xuyên tham gia các chương trình ca nhạc của nhà trường với vai trò là diễn viên múa, dancer,... Ngoài ra, cô gái 17 tuổi còn rất hay tham gia các hoạt động Đoàn của trường, của lớp. Với tinh thần hăng hái và tính cách thân thiện, hoà đồng của mình, cô bạn chiếm trọn trái tim người tiếp xúc.

"Thành tích mà em tự hào nhất trong quãng đời học sinh tính tới thời điểm hiện tại là em đã được chọn vào đội tuyển tham gia cuộc thi Giai điệu tuổi hồng. Qua cuộc thi, em nhận thấy mình mở lòng hơn khi quen được thêm nhiều bạn mới, có nhiều bài học về sự giao tiếp với mọi người.

Ngoài ra, trong cuộc thi Hội khoẻ Phù Đổng của tỉnh Hưng Yên năm vừa rồi, với nội dung nhảy xa, em đã vinh dự được nằm trong top 5 thí sinh xuất sắc nhất. Qua những thành quả mà bản thân có được ở tuổi 17, dù chỉ là thành tích nho nhỏ nhưng em cũng cảm thấy tự tin và tự hào về bản thân hơn rất nhiều." Hương chia sẻ.

Vì có gương mặt xinh xắn, vóc người nhỏ nhắn, Hương còn có sở thích chụp ảnh. Cô nàng mong muốn trong tương lai gần nhất sẽ có cơ hội trở thành người mẫu ảnh chuyên nghiệp.

Nói về những khó khăn của bản thân, Hương tâm sự, ngày trước cô bạn có nước da ngăm đen, c‌ơ th‌ể gầy guộc nên thường xuyên bị các bạn trong lớp chê cười, so sánh. Mỗi khi bị như vậy, Hương rất buồn và áp lực, tự ti về bản thân rất nhiều. Nhưng đến giờ, mọi người đã thay đổi đánh giá khi Hương ’dạy thì thành công’.

"Gia đình em khi mới biết em hay đi chụp mẫu ảnh cũng ngăn cấm rất nhiều vì sợ em bị dụ dỗ, đi vào con đường sai trái. Nhưng sau đó, khi biết em cân bằng được giữa thời gian học và làm, biết bảo vệ bản thân để không sa ngã nên mọi người cũng dần ủng hộ".

Hiện giờ Hương chủ yếu tập trung vào việc học để có một kết quả tốt trong tương lai, song hành với đó cô bạn cũng cố gắng trau dồi những kiến thức, kỹ năng xã hội và vẻ ngoài bản thân để phục vụ cho đam mê làm mẫu ảnh của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật