Bất chấp khoảng cách tuổi tác và con cái “kinh tởm”, cụ bà 81 tuổi quyết định lấy chàng trai 36 tuổi làm chồng

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chu‌yện tìn‌h yêu lệch nhau đến 45 tuổi của cặp đôi sống tại Anh đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận tại nhiều nơi trên thế giới.
Bất chấp khoảng cách tuổi tác và con cái “kinh tởm”, cụ bà 81 tuổi quyết định lấy chàng trai 36 tuổi làm chồng
Ảnh minh họa

Iris Jones, 81 tuổi, đến từ Somerset (nước Anh) đã vượt qua mọi lời bàn tán, thậm chí từ mặt cả con trai ruột để có thể lấy Mohamed Ahmed Ibriham (36 tuổi) làm chồng hợp pháp của mình vào tháng 11 vừa qua.

Mặc dù đã bước qua tuổi 81 nhưng Iris vẫn khỏe mạnh và trẻ trung

’Chúng tôi quen nhau trên Facebook, sau vài tháng tìm hiểu anh ấy quyết định bay từ Ai Cập đến Anh để gặp tôi. Ban đầu thì hơi lạ lẫm một chút, nhưng do trước đó đã trò chuyện rất nhiều với nhau nên chúng tôi nhanh chóng không còn ngượng ngùng nữa.

Chúng tôi đã có những ngày thật vui vẻ, cùng nhau đi dạo, mua sắm, tôi đưa anh ấy đi những nơi nổi tiếng của miền Tây nước Anh, cả hai còn đi lướt sóng vào dịp hè nữa.

Tôi cũng bất ngờ khi được anh ấy cầu hôn bởi vì trước đó tình hình khá căng thẳng, con trai lớn của tôi phát hiện ra mối quan hệ và thằng bé cho rằng đó là ’điều kinh tởm nhất mà con từng biết’.

Sau đó Mohamed đã cố thuyết phục tôi và như các bạn cũng thấy đó, chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp vào tháng 11 vừa rồi’.

Cả hai đã dành thời gian tìm hiểu và đi du lịch khắp nơi trước khi về chung một nhà

Sau khi kết hôn, cả hai vẫn chưa ổn định được một nơi do Mohamed vẫn còn đang làm việc tại Ai Cập, mỗi tháng Iris dành khoảng 6 giờ trên máy bay để đến thăm người chồng mới cưới.

Chia sẻ với tờ Metro, bà cho biết: ’Tôi đang thuyết phục chồng mình chuyển về sống hẳn ở Anh, tôi có nhà ở đây nên mọi việc sẽ thoải mái hơn rất nhiều’.

Iris thừa nhận rằng các chuyến đi cho đến nay rất tốn kém và môi trường ở Ai Cập không phù hợp với sức khỏe của bà.

’Thời gian không ở cùng nhau tôi chỉ biết khóc suốt, tôi không được gặp gỡ và âu yếm với người yêu dấu. Một điều không dễ dàng gì để vượt qua, tôi chỉ muốn sớm tối được bên cạnh anh ấy mà thôi’.

Việc chờ đợi chắc chắn không hề dễ dàng đối với Iris, bà nói rằng bản thân đang rất ’đau đầu và căng thẳng’ để Mohamed có thể bỏ quê nhà mà đến sống cùng với vợ.

’Tôi đã đi khám bác sĩ để nhận được một lá thư nói rằng tôi có rất nhiều vấn đề sức khỏe và cần chồng tôi ở Anh, hy vọng họ sẽ uốn cong các quy tắc một chút và để anh ấy đến và chăm sóc tôi cẩn thận’ - người phụ nữ 81 tuổi nói.

Sau cuộc phỏng vấn trên chương trình This Morning, con trai lớn của bà là Stephen Jones nói rằng mối quan hệ của mẹ và ’người đàn ông’ kia đã khiến gia đình anh tan nát và anh thề rằng sẽ không bao giờ chấp nhận Mohamed là bố dượng của mình.

Con trai lớn của Iris cảm thấy vô cùng xấu hổ với mối quan hệ của mẹ mình và ’người đàn ông trẻ’

’Thế thì tôi chỉ đành coi như không có đứa con như nó thôi, tôi còn hai đứa con khác nữa. Khác với anh trai, chúng đều lên tiếng ủng hộ và chấp nhận quyết định của tôi bởi vì chúng tôi thật sự yêu thương nhau’ - người phụ nữ 81 tuổi quả quyết.

Khi được hỏi lý do lại kết hôn với người phụ nữ hơn mình gần 50 tuổi, Mohamed không ngần ngại chia sẻ: ’Ban đầu tôi đã rất lo lắng nhưng vào khoảnh khắc nhìn vào cô ấy, tôi biết rằng đó là tình yêu. Trước kia tôi luôn là một người đàn ông khô khan không tin tưởng vào hôn nhân, nhưng ở bên cạnh cô ấy, sự ấm áp cô ấy mang lại khiến tôi muốn xây dựng một gia đình.

Nếu nói lý do thì chắc là cảm nhận đấy, thật may mắn khi có thể gặp được người mang đến cho mình cảm giác khác biệt so với những người khác. Tình yêu luôn là thứ mơ hồ nhưng thật tâm tôi mong sẽ được bền lâu với người phụ nữ bên cạnh mình lúc này’.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật