Từ con đường Hàn Quốc đẹp như phim điện ảnh đến nguy cơ trở thành dĩ vãng do “người đi rác ở lại”

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cư dân mạng Đà Nẵng tiếp tục ’phát cáu’ khi nhận ra điểm check-in lý tưởng trên đường Võ Nguyên Giáp đang có nguy cơ ’dẹp tiệm’ trước sự tàn phá của những người từng đến đây.
Từ con đường Hàn Quốc đẹp như phim điện ảnh đến nguy cơ trở thành dĩ vãng do “người đi rác ở lại”
Ảnh minh họa

Hình ảnh cho thấy sự thay đổi của điểm check-in được phát hiện ở Đà Nẵng thời gian gần đây. Hàng cây rụng lá nằm dọc tuyến đường hoa vàng cỏ xanh được ví như con đường Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý của nhiều người mê chụp ảnh.

Tuy nhiên, một lần nữa câu chuyện ý thức lại đẩy thành cao trào với hàng loạt bình luận tranh cãi trái chiều, lên án, chỉ trích trên mạng xã hội. Từ hàng cỏ xanh mướt lên ảnh siêu ảo sau khi dân tinh đổ bộ, nhiều khu vực chỉ còn những gốc cây trơ trụi.

Không chỉ giẫm lên cỏ, nhiều người khi đến đây chụp ảnh đã vứt rác bừa bãi, đa số là những loại rác khó phân hủy như bao ni lông, chai nhựa, thậm chí có cả khẩu trang y tế.

Nhiều người đến đây chụp ảnh tỏ ra ngao ngán khi nhìn cảnh rác vứt lung tung khắp nơi, nếu những ai không biết photoshop thì bức ảnh của họ sẽ trở nên thảm họa bởi sự xuất hiện của những ’chi tiết lạ’.

Những vật thể được nhiều người đến đây ’tiện tay để lại’ dù ở khu vực này, không khó để tìm thấy thùng rác. ’Kể cả không có thùng rác, những chai nhựa, khẩu trang y tế mình thấy có nặng nhọc gì đâu mà mọi người không tự mang về, nếu ai đến cũng để lại một món đồ như thế này thì người đến sau, họ chụp biển rác chứ đâu phải check-in cảnh đẹp nữa’ - bạn Trịnh Đoan (SV ĐH Ngoại ngữ) bức xúc.

Rác xuất hiện từ đầu con đường cho đến những khu vực tường đá.

Và rớt xuống cả ống cống.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà đã phải lập tức treo biển nhắc nhở mọi người...

... và đây là cái kết.

Nơi nào có biển cấm thì cây cỏ còn được ’thương tình’...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật