Khinh thông gia nghèo, về nhà mới không mời. Thấy quà nhà ngoại tặng, bố chồng cúi mặt vì ngượng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi về làm dâu nhà chồng mới 2 năm nay. Về kinh tế, nhà chồng hơn nhà tôi rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà khi yêu đến khi cưới, bố mẹ anh luôn coi thường con dâu và thông gia. 
Khinh thông gia nghèo, về nhà mới không mời. Thấy quà nhà ngoại tặng, bố chồng cúi mặt vì ngượng
Ảnh minh họa

Thực ra khi yêu chồng, tôi chẳng quan tâm và để ý đến nhà anh thế nào cả. Tôi chỉ yêu anh vì tính cách con người anh mà thôi. Song nhà chồng suốt ngày nói tôi hám của, bỏ bùa mê thuốc lú để anh yêu tôi không rời. Nhiều lần bị chạm tự ái, tôi không ngại nói lời chia tay với anh. Nhưng lúc nào anh cũng là người níu kéo. Anh bảo để anh sẽ thuyết phục gia đình.

Rồi khi gia đình anh đang căng thẳng thì tôi lỡ dính bầu ngoài ý muốn. Anh gây sức ép với gia đình bắt họ phải đám cưới. Bố mẹ vì thương con trai nên cũng đồng ý trong miễn cưỡng. Tôi chính thức về làm dâu nhà anh trong tình cảnh như vậy.

Những ngày đầu, vợ chồng tôi ở chung nhà với bố mẹ chồng. Nhưng vì ngứa mắt với con dâu nên lúc nào tôi cũng không vừa mắt với mẹ anh. Mẹ anh soi mói tôi từng tí một. Lúc thì bà chê tôi là gái nhà nghèo nên ăn không biết cách ăn mặc. Lúc lại mỉa gia đình thông gia không bao giờ được ăn đồ ngon vật lạ hay đắt tiền.

Như hôm trước cả nhà đang ăn nho Mỹ bố chồng tôi đi công tác mua về, bố mẹ anh cũng nói kháy: “Nhà con dâu nghèo như vậy chắc chẳng được ăn những trái cây nhập khẩu này đâu nhỉ? Ngẫm cũng thương ghê, nghèo quá cũng là 1 cái tội”.

“Vâng ạ, bố mẹ con quanh năm chỉ ăn hoa quả theo mùa thôi, làm gì có tiền mà được ăn nho Mỹ như này ạ. Nhưng hôm nào con sẽ mua cho ông bà bên ấy ăn thử mới được”.

Nghe tôi nói thế mẹ anh lại tức điên. Nhưng bà không làm được gì con dâu cả. Bởi ngoài cái mác nhà nghèo ra, công việc và mức lương hiện tại của tôi cũng chẳng kém cạnh gì chồng cả. Vì thế bà không khinh thường được tôi trong việc ấy.

Cách đây 2 tuần, sau gần 2 năm tích cóp, vợ chồng tôi đã mua được căn nhà nhỏ trị giá 3 tỷ. Đây hoàn toàn là tiền chúng tôi tự làm ra được. Vì thế bố mẹ chồng hãnh diện lắm. Ông bà bảo, tin có nhà mới vui như thế này thì phải mở tiệc ăn mừng nhà mới. Tôi cũng rất vui vẻ vì cũng muốn chia sẻ hạnh phúc, nỗ lực bước đầu của vợ chồng.

“Đằng nội chồng con sẽ phụ trách lên danh sách mời họ hàng thân quen đến. Còn đằng ngoại con sẽ mời nhà ngoại và cô dì chú bác, các em bố mẹ nhé”

“Sao lại mời đằng nhà ngoại làm gì. Chỉ một mình nhà nội là vui rồi. Ông bà ngoại nghèo thế có lên đây cũng như không lên thôi”

“Bố mẹ sao mẹ lại nói vậy. Ông bà bên trọng nhất bên khinh quá, có nhà nội thì phải có nhà ngoại chứ?”, chồng tôi nói vậy.

Được chồng ủng hộ, hôm ấy tôi vẫn mời bố mẹ đẻ và 2 em đến ăn mừng tân gia. Lúc thông gia ăn mặc xoành xĩnh bước vào, bố chồng nhìn thấy nhưng nhất quyết làm lơ như không biết. Cho tới khi bố đẻ tôi chủ động tiến tới chào hỏi, ông mới chào cho phải lệ.

Trước mặt thông gia, bố mẹ tôi cầm 1 thẻ ATM bảo: “Nay 2 con tân gia nhà mới, bố mẹ rất vui. Nhà chẳng có gì cho các con cả, trong thẻ ATM này chỉ có 1 tỷ cho các con mua sắm nội thất cho nhà mới hoặc để dành đầu tư sau mua nhà. Đây là tiền bố mẹ vừa bán được mấy giò lan đột biến trong vườn nhà. Các con cầm lấy cho bố mẹ vui”.

Thấy thông gia mang quà khủng lên cho con rể, con gái mà bố chồng tôi đỏ mặt cúi gằm xuống vì ngượng. Cũng bởi ông nghĩ, nhà tôi nghèo, bố mẹ tôi lên đây sẽ chỉ đi tay không hoặc cho chút ít nào. Nào ngờ ông cho tận tiền tỷ. Nhưng tôi để ý cũng từ lúc đó, bố chồng tôi thay đổi luôn thái độ với thông gia. 

Nhìn thái độ bố chồng xoắn xuýt lấy thông gia suốt buổi tiệc tân gia như vậy mà tôi ngán ngẩm. Đúng là vì tiền mà con người ta trở mặt nhanh hơn trở bàn tay mọi người ạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật