Người phụ nữ U40 chồng con đùm đuề vẫn “cả gan” lừa cả dòng họ: Cưới trai tân cách nhà 2km

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chẳng hiểu mục đích của người phụ nữ này là gì nhưng có thể lừa được nhiều người mà không một ai nghi ngờ thì cô đúng là “chẳng phải dạng vừa“. Phải chăng kết hôn đối với cô 1 lần là chưa đủ?
Người phụ nữ U40 chồng con đùm đuề vẫn “cả gan” lừa cả dòng họ: Cưới trai tân cách nhà 2km
Bài đăng tố cáo hành động lừa đảo của người phụ nữ.

Xem Video: Cô Dâu 63 tuổi tiết Lộ Nỗi Khổ của Chị 65 tuổi lấy Chồng Trẻ, gánh hết mọi việc nhà thay chồng

Thông thường, hễ có cô gái nào lên xe hoa, dù là lấy chồng xa hay chồng gần, dù nhà chồng giàu hay nghèo, chồng đẹp trai hay kém sắc thì cô ấy đều nhận được vô số lời chúc phúc từ người thân, bạn bè. Thế nhưng vẫn có những người không đáng được chúc phúc trong ngày cưới. Thậm chí sau khi biết tin cô ấy kết hôn thì bà con xa gần, cha mẹ, dòng họ 2 bên nườm nượp kéo đến mắng mỏ chỉ trích. Dù là hy hữu nhưng chuyện này không phải là chưa từng xảy ra, trường hợp của người phụ nữ sau đây là một ví dụ:

Một người phụ nữ sinh năm 1986, đã có chồng và 2 con (đứa lớn học cấp 2), quê ở Thái Nguyên. Chồng lên Hà Nội làm ăn, vợ tranh thủ thời gian này lập mưu và gây nên chuyện chấn động cả vùng quê. Cô có tên là Kh., dáng người nhỏ nhắn, gầy gò nhưng "gan dạ" vô cùng. Cô ta bỏ nhà ra đi, đến một gia đình khác khóc lóc, kể rằng bản thân mồ côi, không gia đình nên muốn làm con nuôi của đôi vợ chồng già. Câu chuyện về hoàn cảnh vô cùng bi đát của cô đã khiến 2 vợ chồng tin tưởng, lập tức nhận làm con và cưu mang.

Cô ta đi làm giả giấy tờ, đổi tên từ Kh. thành Q, hô biến năm sinh 1986 thành 1994, từ người đã kết hôn thành độc thân. Một thời gian sau, cô nói rằng mình muốn lấy chồng và rồi cũng gặp được người đàn ông cô ưng ý. Sau hơn 3 tháng tìm hiểu, người đàn ông nọ và cô nên duyên chồng vợ. Lễ cưới cũng linh đình với sự có mặt của cha mẹ nuôi và đàng trai. Cho đến khi hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội, người ta mới vỡ lẽ và nhanh chóng lật tẩy chiêu trò của người phụ nữ đa mưu lắm kế này.

Một người nắm sự tình đã đăng tải bài viết có nội dung như sau: "Người gốc tỉnh xa tít nhưng lấy chồng ở Tân Sơn, Đào Xá, Phú Bình, đã có chồng và hai con đang học cấp 2, nhưng đối với chị như vậy là vẫn chưa đủ.

Tranh thủ chồng đi Hà Nội làm thì nó bảo bố mẹ chồng là đi làm xa để kiếm tiền, nhưng thực tình nó lại tìm đến một gia đình mới khác.

Nó đến nó kể với nhà bố mẹ nuôi mới nó là nó mồ côi bố mẹ từ nhỏ do bố mẹ bị tai nạn nên mất sớm, và nó ở với bà nhưng bà cũng đã mất. Bây giờ nó muốn xin làm con nuôi của 1 gia đình khác.

Nghe gia cảnh khổ cực, người lại gầy gò ốm yếu nên gia đình này đã đồng ý nhận làm con nuôi.

Nó sinh năm 1986, tên là Kh. nhưng do có mục đích lừa người nên đi làm lại hết giấy tờ nhân thân, đổi tên thành Q. và năm sinh 1994. Toàn bộ giấy tờ đều là giả hết.

Tưởng chừng đâu nó là gái tân, vài tháng sau khi nó lừa nhà bố mẹ nuôi thì nó nói muốn lấy chồng nên lại lừa nốt nhà thằng chồng mới.

Nghe hoàn cảnh thương xót nhà chồng mới này của nó cũng tin và thương hại nên cho cưới, nó còn về nhà thằng chồng mới này ở 1-2 tháng trước khi cưới.

Không ai nghi ngờ hay phát hiện gì vì trông hình thức nó xấu và cũng ốm yếu nên gia đình chồng mới hiển nhiên không thể biết được là nó đã lên kế hoạch lừa từ trước.

Êm xuôi đúng như dự tính của nó đám cưới đã được diễn ra vào hôm mùng 2 Tết Dương lịch vừa rồi...

Và rồi ngôi vị làm dâu lần 2 của nó đã diễn ra mĩ mãn, nhưng thước phim nào rồi cũng phải có hồi kết, ảnh cưới được đăng lên và bạn bè nhà chồng cũng đã biết, tóm gọn được nó.

Sau đó gia đình bên chồng gọi cả mẹ đẻ lên, cả nhà thằng chồng mới vừa cưới, cả nhà bố mẹ nuôi nó vừa lừa và nhà chồng cũ ngồi lại để hỏi thì mới vỡ lở ra là nó lừa đến 10 họ chứ không riêng gia đình nào".

Đã có chồng con đề huề vẫn muốn "kiếm thêm.

Được biết, suốt những năm về nhà chồng sinh sống, cô Kh. không bao giờ lộ mặt, thường xuyên đeo khẩu trang vì lý do dịch bệnh, không muốn giao tiếp nên xóm làng và mọi người không nhận diện được cô ta là người quen. Đến giờ cũng chẳng ai biết mục đích của việc này là gì nhưng rõ ràng với kế hoạch quá chặt chẽ, hợp lý khiến mọi người mắc bẫy thì người phụ nữ này thật "không phải dạng vừa" gì đâu.

Dân mạng cũng khó hiểu trước chiêu trò của người phụ nữ, không thể hiểu được rốt cuộc cô muốn gì mà lấy đến 2 chồng và lừa hết người này đến người khác.

Nhưng dù có lý do gì đi chăng nữa thì việc làm của người phụ nữ này là không thể chấp nhận được. Tuổi cũng đã lớn, có chồng con đùm đuề rồi vẫn giả dạng gái tân lường gạt lòng tin, gạt luôn tình yêu của người khác thì đó là tội lỗi rất lớn. Có thể cô ta cần tiền, hoặc cần tình, hoặc chẳng cần gì cả mà chỉ lừa vì "đam mê". Nhưng quãng đời tiếp theo cô sẽ sống với sự dè bỉu, chê cười của người thân, gia đình và cả người dân quanh đó. Ở tuổi 35, cuộc đời còn dài lắm, liệu có thể sống với nỗi nhục này mãi không?

bình luận của cộng đồng mạng.

Làm gì cũng phải suy nghĩ cho đàng hoàng, càng lớn càng phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình của mình. Đặc biệt, khi đã làm mẹ của những đứa con thì việc làm gương cho con trẻ là điều vô cùng quan trọng. Đừng làm chuyện sai quấy rồi mai này không dạy được con, càng làm cho chúng không tôn trọng. 

Mọi chuyện vẫn đang chờ thêm thông tin, để xem mục đích cuối cùng của người phụ nữ này là gì mà lại to gan đến thế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật