Thanh niên tông trúng xe bò bía bên đường, kéo lê người bán hàng 5m rồi tính phóng xe bỏ chạy

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lúc này, một shipper có mặt tại hiện trường đã giữ thanh niên kia ở lại, chờ gọi phụ huynh đến giải quyết.
Thanh niên tông trúng xe bò bía bên đường, kéo lê người bán hàng 5m rồi tính phóng xe bỏ chạy
Thanh niên gây họa xong còn tính bỏ chạy... Ảnh: Đặng Tú.

Những vụ va chạm giao thông thường đi kèm với những câu chuyện về ý thức và phần nào thể hiện được cách ứng xử của người tham gia giao thông khi không may gặp biến. 

Mới đây, câu chuyện về một thanh niên tông trúng xe bò bía của người phụ nữ bán hàng rong, kéo lê cả người và xe 5m nhưng không có thiện chí bồi thường, còn tính bỏ chạy đang nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Câu chuyện được chia sẻ bởi bạn Đ.T, bạn này tự nhận là người chứng kiến và tham gia trực tiếp sự việc. Nguyên văn Đ.T chia sẻ như sau: ’Chiều nay, vào khoảng 14h. Ngay tại Vincom Quang Trung (TP.HCM), cô bán hàng rong đậu xe ’sát’ lề đường. Gọi là không thể sát hơn. Thì có 1 bạn sinh viên tông thẳng vào cô, kéo cả xe hàng và cô hơn 5m.

Tông người ta xong, không đỡ người ta dậy còn muốn bỏ chạy.

Mình và 1 anh chạy giao hàng ra giữ xe bạn ấy lại. Kêu bạn ấy gọi người nhà ra đền bù thiệt hại cho cô. Vì mình chạy shipper đang có đơn hàng nên không ở lại hỗ trợ cô tới cùng.

Chỉ đợi mẹ của bạn gây tai nạn ra thì mình phải đi giao hàng. Tội cô lắm, sợ người nhà bạn kia ra không đền nên cứ níu tay mình kêu ’con ở lại phụ cô 1 tí, ở lại giúp cô tí’ chắc cô sợ người nhà bạn kia ra gây áp lực và không đền bù. Không rõ chuyện sau đó ra sao’.

Gánh bò bía vung vãi trên đường...

Ngay khi chia sẻ, câu chuyện này nhanh chóng nhận về rất nhiều bình luận, đa phần đều thất vọng trước cách hành xử bỏ của chạy lấy người của thanh niên gây ra va chạm.

- Chưa biết thế nào nhưng gây họa xong bỏ chạy như thế là không được rồi. Có gì cứ nhận lỗi, người lớn hiểu chuyện có khi còn chẳng thèm bắt đền mình ấy.

- Thanh niên trai tráng trẻ trung mà đi đứng kiểu gì kỳ quặc vậy. Cuối năm cuối tháng người ta gồng gánh mưu sinh cũng không yên với mấy thể loại chạy xe ẩu thả này nữa.

- Vụ này kêu phụ huynh ra đền bù tổn thất cả xe bò bía đi. Bài học để lần sau đi đứng cho cẩn thận.

Tuy nhiên, những người đọc câu chuyện kỹ hơn và quan sát bức ảnh đã đặt ra rất nhiều thắc mắc về vị trí đứng của người phụ nữ bán hàng rong. Bởi rất có thể, chiếc xe bò bía này đã lấn ’sát’ ra đường khiến thanh niên kia không giữ được tay lái.

- Nghèo thì thương thật nhưng đường là chỗ để xe đi lại chứ không phải chỗ đậu xe bán hàng rong. Cô đỗ xe sát vỉa hè nhưng người mua hàng của cô đâu có thế, dừng xe chình ình ra đường mua hàng có phải là gây cản trở mất an toàn giao thông không? Không phải bỗng dưng có luật cấm dừng đỗ ở lòng lề đường đâu, vì nó không những gây nguy hiểm cho mình mà còn cho người khác nữa.

- Nếu cô bán hàng rong đứng dưới lòng đường để bán thì quả nhiên cô ấy sai rồi. Vì như thế dễ gây nguy hiểm lắm.

Hiện tại, câu chuyện này vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của thành viên mạng. Bên cạnh nhiều tranh cãi dữ dội thì một quan điểm bất ngờ nhận về hàng trăm lượt thả tim. Nguyên văn bình luận như sau: ’Mình cũng là người bán hàng vỉa hè nên mình hiểu cái việc bị người đi đường họ tông vào nó ra sao. Nhiều lúc chỉ mong nếu họ lỡ tông vào rồi không bắt đền mình chứ đừng nói tới chuyện bắt đền họ. Vì sai là mình sai trước. Nhưng mà có đúng có sai gì đi chăng nữa cũng đứng lại hỏi thăm người ta có sao không đã.. Đó là cách làm người’.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật