Diện mạo người đàn ông “mặt quỷ” tại An Giang trong năm 2021 thay đổi ngoạn mục, đón cái Tết vui nhất sau 15 năm

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau 3 lần đại phẫu và 29 giờ gây mê, gương mặt của anh Lê Văn Mến sau khi được tái tạo khiến nhiều người phải kinh ngạc. Sau 3 lần đại phẫu và 29 giờ gây mê, gương mặt của anh Lê Văn Mến sau khi được tái tạo khiến nhiều người phải kinh ngạc.
Diện mạo người đàn ông “mặt quỷ” tại An Giang trong năm 2021 thay đổi ngoạn mục, đón cái Tết vui nhất sau 15 năm
Ảnh minh họa

                                Xem Video: Chuyện lạ : Người đàn ông có " gương mặt quỷ " yêu đời !
                                 

Ngày 4/1, đại diện bệnh viện (BV) JW Hàn Quốc (TP.HCM) cho biết, tròn 9 ngày kể từ ca đại phẫu lần 3 cho anh Lê Văn Mến - người đàn ông ở An Giang mắc hội chứng MRS, diện mạo của bệnh nhân đã có nhiểu chuyển biến tích cực.

Anh Lê Văn Mến trước khi thực hiện 3 ca đại phẫu.

8 tháng, 3 lần đại phẫu, 29 giờ gây mê

Đây cũng là thành quả sau 8 tháng kết hợp điều trị nội khoa và 3 lần đại phẫu tạo hình mặt, cổ với 29 giờ gây mê cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật lần 3 cũng đã khép lại giai đoạn 1 của hành trình tìm lại cuộc đời cho anh Mến. Về mặt thẩm mỹ, gương mặt của Mến đã thay đổi nhiều hơn kỳ vọng ban đầu của ekip phẫu thuật.

Gương "mặt quỷ" của anh Mến trước đây khiến việc ăn uống rất khó khăn.

Thông thường sau cuộc đại phẫu kéo dài 10 tiếng, bệnh nhân cần ít 4-6 tuần để ổn định và lành thương. Nhưng với bệnh nhân Lê Văn Mến thì lại có những chuyến biến về thể trạng và sự hồi phục nhanh hơn bình thường.

Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân Lê Văn Mến không những được phục hồi về giọng nói, phát âm rõ ràng hơn trước mà gương mặt chảy xệ nay đã có cảm giác nhẹ nhàng hơn, giảm tình trạng phù nề.

Đặc biệt, gương mặt chảy xệ trước đây của anh Mến với độ dài 26cm giờ chỉ còn 19cm. Còn khuôn miệng to với khoảng  rộng 2 mép miệng vớ kích thước 12cm đã được thu gọn còn 8cm. Đôi môi dày cộm do phù nề với độ dày 3cm, hiện được thu mỏng chỉ còn 1,5cm.

Diện mạo bệnh nhân thay đổi ngoạn mục.

Hơn thế nữa, người đàn ông suốt 15 năm phải ngủ ngồi giờ đây có thể thoải mái ngủ nằm bình thường, ngủ ngon như bao người mà không còn lo ngại cứ nằm xuống là không thể thở.

Từ một người có gương mặt dị dạng chảy xệ dài tới tận cổ, khuôn miệng phình to với vùng da nhão khiến người nhìn thấy sợ hãi, gương mặt anh Mến bây giờ thon gọn, tròn vẹn hơn.

Gương mặt mới đón Tết

Sự thay đổi ấy cũng giúp tinh thần bệnh nhân vui vẻ và tích cực dần.

"Giờ tôi cảm thấy rất yêu đời, không còn cảm thấy rụt rè, e ngại khi gặp người lạ. Trước đây thấy ai là cứ thui thủi cúi mặt mà đi, còn giờ gặp ai quen tôi sẽ chủ động chào và bắt chuyện trước. Tôi cũng rất tự tin chụp hình và tạo kiểu mỗi lần chụp chung với mọi người.

Từ ngày được phẫu thuật tôi nhận được rất nhiều lời động viên, hỏi thăm của mọi người xung quanh. Có người thấy hình tôi, họ nhắn tin khen "mặt giờ thon gọn quá". Còn có người khen đẹp trai nữa…" - anh Mến hào hứng chia sẻ.

Anh Mến tự tin đón Tết.

Tết năm nay với anh Mến có lẽ là cái Tết vui nhất trong 15 năm qua.

Thay vì lâm vào cảnh lủi thủi ở nhà nhìn người ta đi chơi, Tết Tân Sửu năm nay anh Mến dự định cùng người thân nấu bánh chưng, nấu mâm cỗ cho cha. Rồi sẽ đến thăm và chúc tết bà nội, những người trong họ hàng và đi quanh trong xóm chúc Tết mọi người nữa.

Bác sĩ Tú Dung động viên bệnh nhân.

Bác sĩ Tú Dung, Trưởng ekip mổ cho anh Mến chia sẻ, tất cả các nhân viên y tế tham gia phẫu thuật đã rất nỗ lực. Mục tiêu là đưa phẫu thuật tạo hình trở thành thẩm mỹ điều trị chứ không còn đơn giản chỉ làm làm đẹp cho người và mang lại lợi ích vật chất.

"Khi phẫu thuật thẩm mỹ được nhắc đến với những giá trị nhân văn, giúp ích được cuộc sống của một người, giúp họ vượt qua rào cản của sự tự ti hay sự nỗi ám ảnh tâm lý thì khi ấy sẽ nhận được niềm tin và sự ủng hộ từ cộng đồng", bác sĩ Tú Dung tin tưởng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật