Đường về nơi đây cách trung tâm thành phố tầm 10km. Tuy không xa nhưng tình hình mưa rét hiện tại và đoạn đường về làng đang thi công có lẽ là một trở ngại lớn.
Cánh đồng hoa từng được trồng rất nhiều
Mình đã từng về đây khá lâu, thường thì mọi năm vào thời điểm này, làng hoa có rất nhiều người trồng và chăm sóc. Nhiều nhất là ở ven bờ sông có khoảng đất rộng và nhiều phù sa. Nhưng có lẽ vì năm 2020 hết dịch bệnh lại đến bão lũ nên những chậu hoa tết không hiện hữu nhiều như năm trước. Thay vào đõ là những bài đất trống không cỏ mọc xanh rì…
Được các mệ thân thương chỉ đường, tìm về nơi trồng hoa lớn nhất Phú Mậu. Tại thời điểm mình đến đây thì cây nhỏ xinh thôi, cũng chưa cần phải thắp đèn ngày đêm. Những cô chú bác nông dân vẫn đang miệt mài chăm sóc bón phân chờ đến ngày đơm hoa.
Ảnh được chụp vào chiều 3.1.2021
Nghe một vài tâm sự của cô chú thì kiều gì hoa cũng khoe sắc tết này. Nếu bạn muốn tận hưởng không khí trước tết thì có thể đến đây vào ngày 23 – 28/1 Âm Lịch. Vì lúc đó hoa ra khá đẹp, thời tiết dịu hơn cho chuyến đi.
Miệt mài, miệt mài và miệt mài
Nhìn thoáng qua thì tầm 6 – 7 loại hoa khác nhau. Các bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh đã nở rồi. Còn các bông Huế truyền thống Huế mình thì cận tết hoa mới nở.
Nếu bạn muốn một địa điểm Check in Tết ở Huế thì làng hoa Phú Mậu là một nơi đáng đến. Thời điểm thích hợp nhất như mình nói ở trên là những ngày cận tết.