Thần kinh phải rất vững khi nuôi thú cưng này trong nhà

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng anh chị R.C. và Sherron Bridges đến từ bang Texas, Mỹ, nuôi một chú trâu nặng hơn một tấn trong nhà để làm... thú cưng, họ cùng ăn, cùng xem tivi với chú trâu này.
Thần kinh phải rất vững khi nuôi thú cưng này trong nhà
Thần kinh phải rất vững khi nuôi thú cưng này trong nhà

Gia đình anh R.C. Bridges (63 tuổi) và chị Sherron Bridges (47 tuổi) từng nuôi một đàn trâu có 52 con, anh chị đã bán đàn trâu này đi hồi năm 2004 sau khi anh R.C. bị sụt giảm thị lực đáng kể. Sau đó, họ quyết định nuôi một chú nghé nuôi trong nhà để khỏi cảm thấy quá trống vắng và nhớ tiếc đàn trâu cũ. Chú nghé này "lớn nhanh như thổi" và hiện đã trở thành một chú trâu nặng hơn một tấn.

Vợ chồng anh chị R.C. và Sherron Bridges đặt tên cho chú trâu này là "Wild Thing" (Vật hoang dã) và để cho chú trâu sống cùng trong ngôi nhà của họ như thể một vật nuôi trong nhà. Chú trâu ăn cùng bàn với họ và còn có phòng riêng trong nhà.

Suốt hơn 15 năm sống với chú trâu này, gia đình Bridges chưa từng thấy trâu Wild Thing cố tình làm đổ vỡ đồ gia dụng nào trong nhà, đương nhiên, họ cũng phải có cách sắp xếp đồ đạc hợp lý để có cuộc sống dễ chịu, thoải mái nhất bên vật nuôi đặc biệt của mình. Dù có kích thước c‌ơ th‌ể khổng lồ như vậy, nhưng kỳ thực, trâu Wild Thing chưa từng làm vỡ bất cứ món đồ nào trong nhà.

Anh R.C. cho hay: "Trâu Wild Thing thực sự thích mùa Giáng sinh, chú trâu này rất thân thiện, dễ chịu, một phần cũng bởi chúng tôi đối xử với nó rất tốt. Tôi luôn mua những món đồ để Wild Thing có thể vui đùa thoải mái. Chẳng hạn một chiếc thùng rác cỡ lớn, để nó có thể húc quanh sân".

Khi hai anh chị R.C. và Sherron Bridges chính thức tổ chức hôn lễ cách đây 10 năm, chú trâu Wild Thing đã được lựa chọn làm phù rể

Khi hai anh chị R.C. và Sherron Bridges chính thức tổ chức hôn lễ cách đây 10 năm, chú trâu Wild Thing đã được lựa chọn làm phù rể. Gia đình Bridges có sân vườn khá rộng nên Wild Thing có thể thoải mái đi lại, nhưng chú trâu này thích nhất được ở trong nhà và cùng xem tivi với chủ.

Gia đình Bridges còn tổ chức sinh nhật cho trâu Wild Thing và thỉnh thoảng dắt chú trâu này đi dạo xung quanh để mọi người có thể nhìn ngắm "thú cưng" của họ, nhưng điều kiện đặt ra là không ai được phép tiến lại gần để chú trâu cảm thấy bị đe dọa và có những phản ứng bất ngờ.

Thực tế, cũng có đôi lần trâu Wild Thing trở nên bất thường và gây nguy hiểm cho chủ. Anh R.C. cho hay: "Vợ tôi đã phải mất tới 10 năm mới có thể làm thân với trâu Wild Thing và khiến nó chịu để cho cô ấy chải lông. Thực sự, người lạ không nên đến gần trâu Wild Thing bởi như vậy rất nguy hiểm.

"Trâu Wild Thing đã từng tấn công tôi hai lần. Sự việc gần đây nhất vừa xảy ra hồi năm ngoái, vụ trước đó xảy ra cách đây vài năm, có điều gì đó đã kích động Wild Thing và nó bỗng xông vào tôi để húc, nhưng không húc bằng sừng mà dùng đầu, ở khoảng giữa hai sừng, rồi chạy thục mạng, tôi chỉ còn cách nắm chắc hai sừng của nó để không bị ngã xuống ngay trước đường chạy của nó.

"Những lần như vậy, vợ tôi đều hoảng hồn vì tưởng rằng tôi sẽ chết. Nhưng sau cùng, mọi chuyện vẫn ổn, chúng tôi sẽ không thay đổi cuộc sống của mình bởi chúng tôi yêu thích việc Wild Thing là thú cưng của chúng tôi, chúng tôi yêu thương nó thực sự".

Vợ chồng anh chị R.C. và Sherron Bridges đến từ bang Texas, Mỹ, nuôi một chú trâu nặng hơn một tấn trong nhà để làm... thú cưng, họ cùng ăn, cùng xem tivi với chú trâu này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật