Tin liên quan
Xem Video: Con gái cả Vân Quang Long bật khóc khi hát trong tang lễ bố
Vừa qua, tại chương trình Phiêu cùng cuộc sống, vợ Vân Quang Long là chị Linh Lan đã chia sẻ đôi điều về chồng và tiết lộ lí do vì sao cả hai không làm đám cưới.
Anh Long dám đi xe máy từ Sài Gòn về tới quê tôi gần 2 giờ sáng chỉ để cầm bịch bún riêu cho tôi
Điều khiến tôi thương nhất ở anh Long là không sợ cực, không sợ khổ. Dù anh là ca sĩ nhưng lại dám lội xuống mương, ngâm mình dưới nước cả ngày, làm tất cả mọi chuyện miễn sao có tiền.
Anh Long rất có trách nhiệm với con, dù ăn mì gói cũng phải cho con ăn tô phở. Anh ấy giống ba tôi quá nên tôi thương anh ấy lắm. Ba tôi cũng là người cực kỳ thương con và tôi là đứa con gái thờ ba. Trong lòng tôi lúc nào cũng có ba.
Trước đây ba tôi cũng đi làm xa, mỗi lần có tiền đều gửi về cho tôi, anh Long cũng như vậy. Anh Long còn chu toàn mọi thứ trong nhà, làm được đủ việc như nấu ăn, quét nhà, giặt giũ, đi chợ, giống ba tôi lắm.
Lúc mới biết anh Long, anh ấy dám đi xe máy từ Sài Gòn về tới quê tôi gần 2 giờ sáng chỉ để cầm bịch bún riêu cho tôi, người ướt hết, không có cái áo mưa nào. Người ta đi ô tô còn ngại huống hồ anh lại đi xe máy.
Tôi thấy thế mới giật mình, không thể tin một người lại có thể làm được điều này. Chính vì thế tôi mới cảm động và thương anh ấy.
Công việc đó rất nặng nhọc, phải leo cao, nguy hiểm vô cùng nhưng anh Long vẫn lao vào làm
Hiện tại, anh Long ở bên Mỹ đi hát vào cuối tuần còn ngày thường từ thứ 2 tới thứ 6 thì mua nhà, kiếm thợ sửa lại rồi đem bán hoặc cho thuê.
Công việc đó rất nặng nhọc, phải leo cao, nguy hiểm vô cùng nhưng anh Long vẫn lao vào làm như một người thợ thực thụ, khiến tôi rất nể và tôn trọng. Anh ấy không nghĩ mình là một ca sĩ.
Anh Long làm việc rất đúng giờ, dù ngủ muộn đến đâu cũng thức dậy sớm để làm việc. Anh ấy cố gắng làm, lo mọi thứ.
Anh Long bảo tôi là cố gắng làm khoảng mười mấy năm thì sẽ về lại Việt Nam để sống tuổi già. Lúc nào anh ấy cũng muốn về Việt Nam, không muốn ở Mỹ đâu. Vậy mà bây giờ lại mất nơi xứ người lạnh lẽo không có ai, không vợ con bên cạnh.
Nếu tôi được ước một điều, tôi sẽ ước không cho anh ấy đi Mỹ, ở đây có nhau, có rau ăn rau có cháo ăn cháo.
Thời điểm đầu, anh ấy qua Mỹ để đi hát thôi nhưng cứ muốn kiếm thêm việc khác để làm thêm.
Những anh em trong nghề chỉ đi hát thôi vì họ là ca sĩ, nhưng riêng anh Long lại chỉ coi đi hát như một nghề. Anh ấy bảo làm được việc gì cứ làm, miễn sao kiếm tiền được, cố gắng làm mười mấy năm để dành dụm tiền rồi còn về Việt Nam.
Với tôi, chuyện làm đám cưới cũng không quan trọng
Thời điểm mới quen nhau, anh Long nhiệt tình và hiền lắm. Mẹ tôi thấy thế mới bảo anh ấy chở ba tới nhà tôi chơi rồi ăn uống. Sau đó, mọi người tổ chức một bữa tiệc để hai đứa về ở với nhau tại nhà tôi, có ba anh Long và một người dượng của anh ấy.
Chúng tôi không làm đám cưới vì anh Long còn đi hát, làm to quá không được. Với tôi, chuyện làm đám cưới cũng không quan trọng, tôi nghĩ có làm lớn cỡ nào mà chia tay thì cũng vậy, quan trọng là hai đứa có thương nhau hay không.
Thời điểm mới qua Mỹ làm, anh Long có thuyết phục tôi cho anh ấy đi. Lúc đó, cứ một tháng là anh ấy về một lần.
Khi tôi sinh con gái, anh Long cũng muốn tôi qua Mỹ cùng để ở với nhau. Nhưng tôi chưa qua được vì công việc bên này còn dở dang, rồi con gái còn quá nhỏ, qua đó không biết sống thế nào.
Tôi ở đây vì ít ra còn có bà ngoại chăm, chứ qua bên đó anh đi làm rồi mẹ con tôi lại ở nhà một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra không biết phải làm sao.
Anh Long nghe tôi nói vậy nên không bảo sang đó nữa, chỉ bảo cứ ở nhà rồi anh đi làm kiếm tiền nuôi hai mẹ con.