Khách mời chưng hửng khi Trump bỏ tiệc năm mới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những khách mời chi hàng nghìn USD để mua vé dự tiệc năm mới ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago bất ngờ khi Trump huỷ tham dự vào phút chót.
Khách mời chưng hửng khi Trump bỏ tiệc năm mới
Trump và phu nhân cùng con trai tại tiệc năm mới ở Mar-a-Lago Club năm 2017. Ảnh: AFP.

Không có lời giải thích chính thức nào được đưa ra về việc Tổng thống Donald Trump quyết định bỏ tham dự sự kiện đón giao thừa thường niên ở Florida vào phút chót và lên đường về Washington.

Không có Tổng thống, không khí bữa tiệc đêm 31/12 trở nên ảm đạm hơn. Các khách mời bị bỏ lại cùng luật sư Rudy Giuliani, hai con trai của ông và nhiều thành viên trong giới truyền thông bảo thủ. Không ai đeo khẩu trang.

Các nghệ sĩ nổi tiếng từ cách đây hàng thập kỷ, Vanilla Ice và Berlin, biểu diễn trên sân khấu chính, trong khi khách dự tiệc selfie cùng ông Giuliani trong bộ tuxedo xanh nhung và người dẫn chương trình của Fox News Judge Jeanine Pirro, cùng những thành viên của mạng lưới truyền hình cánh hữu OANN.

Donald Trump Jr. và Eric Trump cùng bạn gái và vợ thay mặt cha mình tiếp khách. Con gái út của Tổng thống là Tiffany Trump cũng tham dự, nhưng vợ chồng con gái cả Ivanka Trump không có mặt.

Mỗi bàn tiệc dành cho 10 người, không áp dụng giãn cách xã hội, được sắp xếp trong phòng tiệc trang trí hoa và nến màu trắng. Thực đơn gồm món salad "Mr.Trump", bánh tortellini pho mát và thịt bò Wagyu.

Nhiều khách mời và nghệ sĩ đã bày tỏ thất vọng khi CNN hôm 30/12 đưa tin Trump sẽ rời Florida sớm. Giá vé tham dự gala năm mới ở Mar-a-Lago đã tăng từ lúc Trump nhậm chức và lên tới 1.000 USD năm nay, một người thông thạo vấn đề tiết lộ.

Ban đầu, các khách mời và nghệ sĩ ban đầu lưỡng lự tham dự sự kiện vì không chắc Trump có mặt hay không. Lượng người đặt chỗ đã tăng lên khi biết Tổng thống Mỹ sẽ về Florida nghỉ lễ cuối năm sau khi huỷ kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn truyền thống.

Khoảng 500 vé đã được bán ra cho bữa tiệc năm nay, thấp hơn một chút so với những năm trước. Phòng tiệc Donald J. Trump Ballroom ở Mar-a-Lago có sức chứa 700 người.

Từ trái sang: Eric Trump, Donald Trump Jr. cùng bạn gái, bạn trai và Tiffany Trump tại bữa tiệc. Ảnh: Instagram/First Family.

Đến cuối ngày 30/12, Trump vẫn dự kiến có mặt tại bữa tiệc, nhưng tới tối hôm đó, thông tin ông và phu nhân Melania sẽ rời đi sớm vào ngày hôm sau bắt đầu được lan truyền. Điều đó khiến bữa tiệc năm nay diễn ra mà không có hai điểm thu hút thường thấy là bài phát biểu của Tổng thống và sự xuất hiện lộng lẫy của Đệ nhất phu nhân.

Suốt thời gian nghỉ ngơi ở Mar-a-Lago, Tổng thống Mỹ hầu như ít xuất hiện trước công chúng, trong khi tiếp tục cáo buộc cuộc bầu cử bị gian lận và kêu gọi nỗ lực "lật kèo" khi quốc hội họp xác nhận kết quả vào ngày 6/1.

Theo nhiều nguồn tin, Trump luôn cáu kỉnh trong suốt chuyến nghỉ dưỡng và lo lắng về mọi thứ, từ kết quả bầu cử đến việc cải tạo khu nhà riêng của Đệ nhất phu nhân Melania. Trump cũng nói rằng ông lo ngại Iran có thể trả đũa trong những ngày tới vì vụ hạ sát tướng Qasem Soleimani một năm trước. Một người suy đoán rằng đó có thể là một yếu tố khiến ông sớm rời đi. Trump đã ở Mar-a-Lago khi ông ra lệnh cho quân đội Mỹ tiến hành vụ hạ sát Soleimani vào ngày 3/1/2020.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật