Bà cụ nghi bị 2 con trai chở bỏ giữa đường, bụng đói ngồi cô quạnh khiến người dân xót xa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bà cụ ngồi co ro giữa trời lạnh, hoàn cảnh của bà khiến bao nhiêu người phải xót xa. Một mẹ có thể nuôi 10 đứa con nhưng điều ngược lại sao khó quá.
Bà cụ nghi bị 2 con trai chở bỏ giữa đường, bụng đói ngồi cô quạnh khiến người dân xót xa
Bà cụ co ro ngồi trước cửa hàng.

Xem Video: NGƯỜI HIẾN ĐẤT LÀM CHỢ CHO NGƯỜI BÁN HÀNG RONG

Tuổi trẻ quần quật làm lụng nuôi gia đình, lo cho con cháu mà chẳng chút than vãn. Ở tuổi xế chiều, ông bà đáng lý phải nhận lại sự yêu thương, chăm sóc từ những người con, người cháu của mình. Họ lúc này chân yếu mắt mờ, hết sức lao động, ăn uống cũng chẳng bao nhiêu chỉ mong có thể sống lâu, vui vầy cùng con cháu. Thế nhưng khổ nỗi là không phải ai cũng có phước hưởng được điều đó. 

Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về một cụ bà lang thang tại khu vực đường Giải Phóng (Hà Nội) khiến dư luận xôn xao. Theo những gì hình ảnh ghi lại thì bà cụ ngồi trước một cửa hàng, co ro trong cái lạnh những ngày đông Hà Nội. Một người tốt bụng đã mua bánh mì cho cụ và hỏi chuyện thì được biết bà cụ năm nay khoảng 80 tuổi, có 2 con trai.

Cụ kể, 2 người con chở cụ ra bỏ ở nơi này vào lúc nửa đêm rồi rời đi đến giờ không quay trở lại. Cụ do đã lớn tuổi nên không nhớ đường về, hằng ngày cụ đi lang thang quanh nơi mình bị bỏ. Nhìn hình ảnh này người dùng mạng vô cùng xót xa.

Có người ngay khi thấy những hình ảnh này đã nhanh chóng tìm đến và ngỏ ý giúp đỡ bà cụ. Khi hỏi về gia cảnh, cụ ít nói và thỉnh thoảng chỉ đáp lời. Mua đồ ăn biếu cụ, có lúc cụ nhận lúc lại thôi, có biểu hiện bị lẫn. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ khi thấy một bà cụ đã ở tuổi xế chiều bị con cháu đối xử tệ bạc. Cũng có người nghi ngờ chính vì bị lẫn nên cụ tự bỏ nhà ra đi, con cháu chưa tìm ra nên không thể đưa về được "Biết đâu cụ bà đi lạc khỏi nhà, nhưng vì lẫn nên vậy thì sao?" 

Bà cụ bị 2 người con bỏ giữa đường và không đón về.

Thực hư chưa rõ ra sao nhưng chỉ mong con cháu của cụ không bất hiếu đến mức chở ra bỏ giữa đường. Bởi bà dù có khó khăn ra sao, con cháu tệ đến mức nào cũng không thể đối xử với bậc sinh thành như thế. Dẫu biết bây giờ ở một số gia đình chuyện con cháu kiên nhẫn, tận tụy với bậc sinh thành khó thấy hơn trước. Ông bà cha mẹ vất vả cả đời, dốc lòng dốc sức nuôi nấng dạy bảo con cháu thì chẳng lẽ đến khi già, con cháu không thể báo hiếu hay sao?

bình luận của cộng đồng mạng.

Ngày xưa hay quan niệm sinh con ra để mai này già chúng nuôi lại. Nhưng thực tế là nhiều cụ già dù đông con đông cháu nhưng cuối đời không thể sống được với ai. Họ bơ vơ, lạc lõng trong chính căn nhà của mình, không thể sống cùng cũng không thể hòa nhập được với con cháu. Trong khi con cháu không nghĩ chăm sóc đấng sinh thành là điều quan trọng. Họ chỉ xem đây là gánh nặng là áp lực mà mình không thể, không có trách nhiệm phải làm một mình. Chính vì vậy mới có chuyện đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, cuối cùng chọn cách trốn tránh.

Nếu đúng như những gì cộng đồng mạng chia sẻ rằng cụ bà bị 2 người con bỏ rơi thì thật sự họ là những người con bất hiếu. Tội bất hiếu nặng lắm, trời không dung đất không tha đâu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật