“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn countdown!”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta cứ bảo đi countdown tầm này được phát “cẩu lương” miễn phí, tôi thà ở nhà làm kẻ cô đơn có Netflix và đồ ăn ngon còn hơn!
“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn countdown!”
Ảnh minh họa

Một chấm là say đắm, hai chấm là bạn bè từ chiều tới giờ cứ nhắn tin hỏi thăm: Ê mày ơi rốt cuộc có đi countdown 2021 không vậy? Sau cái ting ting báo tài khoản của bạn vừa được cộng thêm xxx tiền, tôi trộm nghĩ hay là lần này mình hãy thử làm người tìm đến "chốn lao xao" một lần?! Ngỡ đâu giữa hàng triệu con người ở chốn đô thành, tôi sẽ tìm được ý trung nhân để Tết này đỡ phải ca bài "Đừng ai hỏi em chuyện lấy chồng" của Bích Phương!

Thế là tôi quyết định vác cái thân ra phố đi bộ Nguyễn Huệ ngay giữa trung tâm Quận Nhất, Sài Gòn để thử xem cảm giác "mạo hiểm" đêm giao thừa là gì. Và đây là cái kết…

Các bạn có thấy tôi, người đội mũ đỏ có cái chấm nhỏ nhỏ trong bức hình là tôi đấy! Phải mà giữ vững lập trường, ở nhà từ ban đầu thì có phải bây giờ đã Netflix & Chill không?

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ - Người khôn, người về nhà!

Khi vui ta ở chốn countdown - Khi buồn ta về nhà... à mà thôi!

Nhìn ảnh xong muốn "xỉu" lên trên chiếc giường êm ái của tui phát...

Ngoài đường vắng chưa để em order gà rán ăn đón năm mới mọi người ơi? Xin thưa là thôi ôm cái bụng đói đi ngủ đi thì hơn!

Nhìn hình người ta mua đồ ở cửa hàng tiện lợi ngay phố đi bộ cũng đủ hiểu rồi ha... Em xin giơ tay rút lui thôi!

Thu ăn măng trúc - Countdown ăn cơm... à mà thôi.


Dại hay khôn gì cũng được, nghe bài Đi Về Nhà của anh Đen Vâu thì cứ việc đi về nhà đoàn tụ với gia đình đi cho yên thân!

Cứ nghĩ đi countdown có bồ nhưng thật ra sai rồi đó, đi về là "xỉu up xỉu down" nha!

Giao thừa năm nào cũng nhắc đi nhắc lại cả trăm lần nhưng có nhiều người vẫn không chịu nghe thôi. Thôi thì đọc xong bài này, năm sau rút kinh nghiệm bạn nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật