Tin liên quan
Sự ra đi đột ngột của ca sĩ Vân Quang Long vào hôm 28/12 vừ qua đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa. Hơn hết, gia đình, đấng sinh thành anh là người đau lòng nhất lúc này.
Không an lòng khi để con đơn độc về từ Mỹ
Nén lại nỗi đau khi con trai qua đời, bà Nhâm Thị Tư – mẹ ca sĩ Vân Quang Long đã có đôi lời chia sẻ về cú sốc qua. Bà cho biết, gia đình đều mong muốn được nhìn mặt con lần cuối, anh chị em cũng giúp sức đưa thi hài cố ca sĩ về nước song lại không thể thực hiện điều này. Về lý do, bà Tư cho rằng hiện tình hình dịch bệnh phức tạp, khó có thể đưa Vân Quang Long từ Mỹ về Việt Nam. Hơn nữa, bà cũng không an lòng khi để con trai một mình về quê nhà.
Gia đình không an lòng khi để con đơn độc trở về. (Ảnh: Chụp màn hình)
“Khi mình đem về phải vận chuyển bằng máy bay, sợ con đơn độc nằm trong kho hàng như Chí Tài. Thấy như vậy tôi không an lòng. Tôi muốn giữ một hình ảnh đẹp cuối cùng của con trong mắt mình”.
Bà cho biết, cuối cùng gia đình đã thống nhất hỏa thiêu con trai tại Mỹ và đưa tro cốt của anh về Việt Nam với sự giúp đỡ của gia đình nghệ sĩ Việt Hương cùng một số bạn bè.
Tro cốt của Vân Quang Long được người quen biết giúp đỡ đem về Việt Nam. (Ảnh: FBNV)
“Gọi điện xong là nó đi luôn”
Về kỷ niệm lần cuối với con trai, bà Nhâm Thị Tư xót xa chia sẻ rằng bà gọi điện nói chuyện với con như mọi ngày. “Tối đó cô cũng nói chuyện với nó, khi mình 12 giờ khuya thì bên Mỹ là 12 giờ trưa. Nó nói: “Con đang đi ăn phở với gia đình cậu mẹ ơi. Lúc đó còn đang khỏe mạnh, vui vẻ, xong sau đó nó đi luôn”.
Vân Quang Long nhiều lần muốn về Việt Nam nhưng vì tình hình dịch. (Ảnh: FBNV)
Anh nói chuyện điện thoại với mẹ rồi sau đó đột quỵ khi ăn trưa cùng gia đình. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh đó, bà cũng xót xa chia sẻ về dự định của Vân Quang Long lúc sinh thời. Bị kẹt lại ở Mỹ, nam nghệ sĩ luôn mong muốn Covid-19 qua đi để kịp về với gia đình trong dịp Tết này. Tuy nhiên, anh lại đột ngột ra đi để lại niềm tiếc thương cho mọi người.
Cố nghệ sĩ Vân Quang Long bên cha mẹ và vợ cũ. (Ảnh: Báo )
“Cát bụi trở về với cát bụi. Sự tiếc nuối của cha mẹ đối với con cái dĩ nhiên là có. Nhưng bây giờ mình vẫn cố gắng gác lại đau buồn để lo cho cuộc sống hiện tại, lo cho sức khỏe” – bà nói.
Đau buồn trước sự ra đi của người con duy nhất trong nhà, hơn nữa là cảnh “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, song bà Nhâm Thị Tư vẫn cố mạnh mẽ để bước tiếp.