Mẹ già 107 tuổi đi ăn cỗ giấu kẹo về cho con gái 84 tuổi: Con có lớn vẫn là con của mẹ!

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hình ảnh mẹ già 107 tuổi nhét kẹo vào tay “con gái cưng“ đã...84 tuổi khiến nhiều người cảm động. Quả thật, dù có lớn đến đâu thì các cô gái vẫn mãi luôn là “công chúa nhỏ“ trong lòng mẹ.
Mẹ già 107 tuổi đi ăn cỗ giấu kẹo về cho con gái 84 tuổi: Con có lớn vẫn là con của mẹ!
Người mẹ già 107 tuổi lấy trong túi ra một chiếc kẹo

                              Xem Video: Sự kiên cường của người mẹ vì tình mẫu tử
                           

Người xưa có câu chỉ có con cái bỏ cha mẹ, chứ chẳng cha mẹ nào nỡ bỏ rơi con. Dù lớn hay nhỏ, già hay trẻ, cứ còn mẹ thì vẫn luôn là đứa con bé bỏng của mẹ mà thôi.  cao cả đến thế. Những người mẹ có thể già đi, có thể quên mọi thứ, nhưng con của mình thì không bao giờ.   Mới đây, hình ảnh một bà lão, dấm dúi nhét chiếc kẹo vào tay một bà lão khác khiến nhiều người chú ý. Được biết, chuyện này diễn ra ở Thượng Khâu, Hà Nam, và hai bà lão trong ảnh là...mẹ con. Người mẹ đi ăn cỗ về, mang theo một chiếc kẹo đưa cho cô con gái cưng của mình.  

Đưa cho "cô con gái" 84 tuổi của mình.

Được biết, người mẹ già này năm nay đã 107 tuổi, sống tại Thượng Khâu, Hà Nam. Vào ngày chụp bức ảnh, cả hai mẹ con nhận được lời mời đi ăn cỗ. Thế nhưng con gái của cụ bà là bà Dương Trình Chi, 84 tuổi không thể đi được vì đau chân.   Cỗ bàn xong xuôi, nhớ đến con gái ở nhà không được ăn cỗ, người mẹ này bèn lấy một chiếc kẹo còn sót lại trên bàn, mang về dúi vào tay con. Hình ảnh được ghi lại tạo nên hình ảnh mẫu tử vừa cảm động, vừa vô cùng đáng yêu.  

Và nụ cười rạng rỡ trên môi khi nhận được quà từ mẹ.

Theo nhiều nguồn tin, gia đình của hai cụ là một gia đình "Ngũ đại đồng đường", có 5 thế hệ cùng chung sống với nhau. Nói về cảm giác được mẹ già cho kẹo, bà Dương cho biết :"Mẹ thương tôi còn nhỏ, tôi thương mẹ đã già."   Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều vô cùng cảm động trước tình mẫu t‌ử th‌iêng liêng của hai mẹ con. Quả thật, dù lớn đến đâu, trưởng thành thế nào, trong mặt mẹ, con gái vẫn luôn luôn bé bỏng, luôn là công chúa, thích ăn kẹo, ăn bánh, dễ khóc và cần được nuông chiều. 

Được biết, gia đình hai cụ là gia đình "ngũ đại đồng đường".

"Mẹ thương tôi còn nhỏ, tôi thương mẹ đã già."

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật