Chàng trai lên mạng than thở vì bị bố mẹ bạn gái xem như ô sin: Đi chợ, nấu cơm, rửa bát và dắt chó đi dạo

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau màn ra mắt, chàng trai cảm thấy khó chịu vì việc gì của nhà bạn gái cũng đến tay mình.
Chàng trai lên mạng than thở vì bị bố mẹ bạn gái xem như ô sin: Đi chợ, nấu cơm, rửa bát và dắt chó đi dạo
Ảnh minh họa

Khi về ra mắt nhà người yêu, nhiều chàng trai được coi như con rể quý nhưng nhiều người lại cảm thấy khó chịu vì bố mẹ bạn gái coi như ô sin, điển hình như chàng trai dưới đây.

Trên một diễn đàn, anh chàng kể: “Từ ngày qua nhà người yêu chơi bị đối xử như ô sin. Không biết anh em nào như tôi không, tôi năm nay 24 tuổi? Nhà người yêu ở Hà Nội, gọi là chạn cũng không hẳn là chạn vì nhà người yêu cũng không phải giàu có, chỉ có cái gốc gác Hà Nội thôi nên anh em đừng nhầm là tôi ham hố cái gốc Hà Nội mà yêu nhé.

Chàng trai than thở về việc bị nhà bạn gái coi như ô sin.

Yêu được nửa năm thì tháng trước mới chính thức ra mắt nhà người yêu. Thật ra thì nếu ở tỉnh khác thì chắc phải 1-2 năm mới ra mắt nhưng đằng này ở ngay Hà Nội, suốt ngày đưa con gái nhà người ta đi chơi thì phải ra mắt là đúng rồi. Mà bỏ qua tiết mục ra mắt, tôi chỉ muốn kể cho anh chị em là tôi từ cái ngày ra mắt bị đối xử như ô sin.

Nhà người yêu sửa lại nhà, bố người yêu gọi tôi qua trông? Đến cái việc đón mấy bao xi măng tôi cũng phải qua nhận ship hộ vì bố mẹ người yêu có nhà. Cả nhà người yêu đi du lịch, bố mẹ người yêu gọi tôi qua trông chó cho nhà người yêu, cho ăn cho … rồi cho đi dạo?

Nhà người yêu có cỗ, gọi tôi qua làm cùng, đi chợ, nấu cơm, rửa bát? Có hôm qua nhà người yêu chơi đúng lúc nhà người yêu ăn xong, tôi với người yêu phải xuống rửa bát? Máy tính của bố người yêu bị hỏng, tôi đến sửa, cài lại win.

Điện thoại của mẹ người yêu bị lỗi, tôi đến mang đi sửa, cài lại máy. Bố người yêu lên sân bay, tôi mang xe máy qua chở bố người yêu lên sân bay xong đón về. Mẹ người yêu ra bến xe về quê ông bà, tôi cũng phải đưa ra bến xe xong lên tôi đón.

Còn nhiều việc nữa nhưng không hiểu kiểu gì, cái gì cũng sai, cái gì cũng gọi, lúc nào cũng “Cháu có thời gian”, “Cháu có rảnh không?” Đã nhiều lần từ chối là bận, nói với người yêu là “Tại sao nhà em cứ sai anh làm hết việc này đến việc kia thế?” thì người yêu trả lời “Coi là con cháu trong nhà mới vậy, chứ không có đầy người muốn như anh chả không được kia kìa, xếp hàng dài ra kia kìa”.

Chán, chả biết sơ múi sơ mít được gì không nhưng suốt từ cái lúc ấy đến giờ cứ như ô sin. Ở nhà mẹ nâng như trứng, bố hứng như hoa, ra ngoài đường làm ô sin cho nhà người yêu. Cay”.

Trước chia sẻ của chàng trai, cư dân mạng có những ý kiến trái chiều. Một số người cảm thấy những việc bố mẹ bạn gái nhờ là bình thường. Tuy nhiên, có một số người lại vote cho chàng trai chia tay.

“Cố gắng, biết đâu lúc cưới bố mẹ cho cái nhà 3 tỷ, cho thêm 1 tỷ mua ô tô. Nhưng mà 4 tỷ lại số xấu quá nên bố mẹ cho thêm 1 tỷ nữa cho tròn 5 tỷ”, “Biết đâu ông làm chủ tịch giả vờ vắng nhà thì sao. Nhà cao cửa rộng con rể ở.

Tiền gửi ngân hàng cháu ngoại tiêu”, “Không chịu được thì bảo luôn nhé để đến lượt tôi thay cho”, “Ích kỷ quá rồi trai ơi. Người ta coi là người nhà tin tưởng mới thế”, “Không chịu được thì chia tay thôi”… nhiều cư dân mạng bình luận.

Cư dân mạng bình luận về vụ việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật