Xót xa cảnh mẹ già liệt nửa người 81t chăm con bại não, nhiều lần được cứu nhờ chú chó nuôi trong nhà

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong ngôi nhà cũ nát chỉ có 2 mẹ con, người mẹ già đã 81 tuổi bị liệt nửa người chăm con hơn 40 tuổi bị bại não nàm một chỗ, có lần cụ bị ngã không biết kêu ai, may nhờ có chú chó thông minh chạy ra đường “gọi” người cứu chủ.
Xót xa cảnh mẹ già liệt nửa người 81t chăm con bại não, nhiều lần được cứu nhờ chú chó nuôi trong nhà
Hoàn cảnh của mẹ con cụ Đức khiến nhiều người rơi nước mắt.

Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

Đó là hoàn cảnh ngặt nghèo của mẹ con cụ Nguyễn Thị Đức (81 tuổi, trú tại thôn Lạc Yên 2, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Thấy cụ Đức gom những hạt cơm vương trên giường vừa rơi ra từ miệng đứa con trai bị bại não nằm một chỗ, con chó vẫn theo sát chủ như hình với bóng, lững thững đi đến đón nhận ăn một cách ngon lành. Ôm lấy cổ con chó, cụ Đức ứa nước mắt kể: Cái Cún (tên con chó) này ngoan lắm, thông minh lắm, mấy lần nó cứu tôi rồi đấy. Khi tôi ngã, nhà chẳng có ai để kêu cứu, nó ra đường sủa ầm lên tìm người đến giúp nên tôi mới sống được đến ngày hôm nay. Giờ cơm cho mẹ con tôi ăn còn không có đủ mà ăn, giữ nó lại thì để sợ có ngày nó chết đói, mà bán nó đi thì tội nghiệp, không đành…”

Thật sự những ai tận mắt chứng kiến cuộc sống của 2 mẹ con cụ Đức cũng không thể cầm lòng được. Căn nhà cấp bốn của cụ Đức đã xuống cấp trầm trọng và không có lấy một món đồ giá trị. Trong căn nhà mục nát nồng nặc mùi xú uế của người con bại não gầy gò, chân tay co quắp, miệng không ngừng la hét đang nằm trên chiếc giường bừa bộn chăn chiếu.

Kể về cuộc đời truân chuyên của mình, cụ bà 81 tuổi không kìm nổi nước mắt. Năm 1957, cụ Đức lên duyên vợ chồng với cụ Nguyễn Thanh Nhàn (người cùng xã). Kết hôn chưa được bao lâu, cụ Nhàn lên đường tòng quân, chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Cụ Nhàn đi theo tiếng gọi của Tổ Quốc rất hiếm khi được về thăm nhà nên cả hai chưa có con chung.

Tự chăm sóc bản thân đã khó, cụ bà liệt nửa người vẫn phải gượng dậy chăm con.

Đến năm 1971, cụ Đức đau đớn nhận tin chồng hy sinh ngoài mặt trận. Người con dâu thảo hiền này nhất quyết không tái giá, một lòng thờ chồng, phục dưỡng bố mẹ chồng. Bốn năm sau, mẹ chồng động viên cụ Đức đi thêm bước nữa, gá nghĩa với người đàn ông góa vợ tên Đỗ Văn Sang.

Anh Hưng (41 tuổi) chân tay co quắp, chỉ nằm một chỗ.

Cụ Đức dùng tay trái bón từng thìa cơm trắng chan nước mắm cho con.

Sau khi tái hôn, cụ Đức sinh thành được 2 người con là Đỗ Thị Định (sinh năm 1975) và Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1979). Trong đó, anh Hưng mắc chứng bại não bẩm sinh, liệt toàn thân. Bao nhiêu năm sống trên đời là ngần ấy năm anh nằm im một chỗ, la hét khi chịu những cơn đau dày vò. Hiện chị Định lấy chồng cách nhà hơn chục cây số, đã có 4 mặt con. Do gia cảnh khó khăn lại đông con nên chị Định ít có cơ hội về thăm mẹ và em trai tật nguyền.

Căn nhà cũ tuềnh toàng của cụ Đức.

Đầu năm 2008, cụ Đức bị tai biến, di chứng để lại khiến cụ liệt nửa người bên phải. Thời điểm bấy giờ, mọi gánh nặng kinh tế lẫn việc chăm sóc người con bại não đều một tay cụ Sang xoay sở. Nhưng rồi cụ Sang cũng ra đi đột ngột vào năm 2018 sau một trận tai biến. Chẳng còn ai để dựa vào, cụ Đức chỉ còn cách gồng mình lên mà sống, chăm sóc đứa con tật nguyền.

Một nửa người cụ Đức bị liệt nên việc đi lại và chăm sóc con trai trở nên khó khăn.

Cụ Đức nghẹn ngào chia sẻ: “Sau trận tai biến, nửa người bên phải tôi bị liệt nên việc vệ sinh cho em nó phải mất cả tiếng đồng hồ. Cũng vì thế mà mấy hôm trước em nó bị cảm lạnh tưởng không qua khỏi. Tôi mà nằm xuống thì ai sẽ lo cho thằng bé…”.

Suốt 2 năm nay, 2 mẹ con cụ Đức chỉ biết trông chờ vào khoản tiền trợ cấp xã hội ít ỏi và lòng tốt của bà con lối xóm. Cuộc sống nghèo túng bữa cơm, bữa cháo lay lắt qua ngày. Thậm chí, bữa cơm có thịt trở thành ước mơ xa xỉ đối với mẹ con cụ bà 81 tuổi.

Chú Cún rất thông minh và không ít lần cứu mạng chủ.

May mắn thay, trong nhà có chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ Đức. “Cái Cún (tên con chó) này ngoan lắm, thông minh lắm, mấy lần nó cứu tôi rồi đấy. Khi tôi ngã, nhà chẳng có ai để kêu cứu, nó chạy ra đường sủa ầm lên tìm người đến giúp nên tôi mới được sống đến ngày hôm nay. Giờ cơm cho mẹ con tôi còn không có đủ mà ăn, giữ nó lại thì để sợ có ngày nó chết đói, mà bán nó đi thì lại tội nghiệp, không đành…” – Cụ Đức bộc bạch.

Mẹ già đau đáu nỗi lo mai này ai sẽ thay cụ chăm sóc con trai bại não.

Anh Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa là người đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ mẹ con cụ Đức. Thế nhưng, bà con lối xóm cũng chỉ hỗ trợ được bó rau, bát gạo. Chính vì thế, anh Trung mong muốn có nhiều nhà hảo tâm biết đến gia cảnh của cụ Đức thông qua bài viết này để chung tay giúp đỡ hai mẹ con cụ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật