Cuộc sống của bé gái mồ côi bị lở loét khi được cô gái Hà Nội nhận nuôi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tưởng chừng cứ thế sống lay lắt nhưng hạnh phúc đã đến với bé gái mồ côi bị lở loét này, số phận như đang bù đắp cho em.
Cuộc sống của bé gái mồ côi bị lở loét khi được cô gái Hà Nội nhận nuôi
Cô bé năm ấy bị số phận lãng quên.

Xem Video: Cô giáo trẻ nuôi bé gái lở loét mặc lời k‌ì th‌ị “Sao dắt đứa con hoang ở đâu về”

//

Số phận lãng quên

Từ Thu Phương – cô bé mồ côi cha, sống cùng người mẹ 46 tuổi không được nhanh nhẹn như người bình thường. Cô bé 8 tuổi năm ấy mang trên mình chứng viêm da cơ địa rất nặng. Dù ở độ tuổi này đáng ra học lớp 3 nhưng bé gái này chỉ nặng 15 kg như một em bé 4 tuổi.

8 tuổi, bé Phương đã phải bươn chải mưu sinh với nghề bán bán hàng rong, đồ chơi ở ngã tư đường Võ Thị Sáu (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Vì khuôn mặt chi chít mụn cộng thêm c‌ơ th‌ể lở loét nên bé bị mọi người sợ hãi không dám tới gần.

Cuộc đời em đã bước sang trang mới từ khi gặp cô giáo mầm non Hà Nội Thùy Linh.

Hai cô trò luôn tíu tít cười nói khiến người ngoài nhìn cũng vui lây.

Mỗi ngày hai mẹ con đều phải đi bán hàng rong từ sáng đến đêm muộn bất kể nắng, mưa. Phương rất thích tìm đến các trường mầm non để nhìn các bạn chơi đùa, học chữ. Ánh mắt khao khát được hòa đồng, được có bạn chơi cùng khiến ai dừng lại 1 giây chú ý thôi cũng sẽ đau lòng.

Giữa cuộc đời tất bật mưu sinh, vẫn còn thật nhiều điều tươi đẹp.

Với thâ‌n hìn‌h nhiều vết lở loét, bị tăng động, thận yếu và một vài vấn đề tâm lý cộng thêm việc không có hộ khẩu, Phương không thể được theo học. Trước đó có một vài cô giáo thấy hoàn cảnh đáng thương đã nhận dạy kèm em nhưng chẳng được bao lâu bởi không ai kiên trì hướng dẫn được.

Cuộc đời bước sang trang mới, số phận bù đắp 

Ánh mắt khao khát, thèm muốn được học, được hòa nhập cộng đồng của Phương vô tình được cô giáo mầm non Phạm Thùy Linh (sinh năm 1991) bắt gặp. Tháng 9/2018 chính là tháng mà cuộc đời của Phương chuẩn bị bước sang trang mới, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương.

Để nhận nuôi bé Phương, Thùy Linh đã phải bất chấp rất nhiều điều.

Sau khi biết được hoàn cảnh của bé Phương, Thùy Linh đã ngỏ ý xin mẹ bé cho cô được nuôi và chữa bệnh giúp Phương. Từ đó cô bắt đầu dạy kèm cho cô bé đáng thương này. Để có thể đồng hành cùng bé gái có nhiều vấn đề tâm lý này, Thùy Linh đã phải rất kiên trì, lập hẳn kế hoạch học tập, vui chơi cho con.

Bé Phương đã có thể ê a đánh vần chữ.

Còn niềm hạnh phúc nào hơn việc yêu thương và được yêu thương.

Cô bé 8 tuổi đáng thương đã có người che chắn, bảo vệ. Thùy Linh bất chấp bị mẹ tỏ thái độ, bị những chàng trai theo đuổi xa lánh, hàng xóm dị nghị để chăm sóc cho bé Phương. Tình yêu thương của Thùy Linh đã mang lại ánh sáng hy vọng cho cô bé có số phận đầy đau thương này.

Bé Phương của hiện tại đang có cuộc sống vui vẻ, đủ đầy điều mà trước đây em chưa từng dám nghĩ tới.

Sau 1 năm sống chung cùng người mẹ thứ 2, Phương đã có thể đánh vần, học chào hỏi. Tình trạng bệnh cũng tiến triển tốt hơn, từ một cô bé gầy nhẳng, mụn nổi đầy mặt, Phương trông phổng phao, da hồng hào đặc biệt là bệnh viêm da của con cũng tiến triển rất khả quan. Dù chưa hết mụn, nhưng trên người không còn vết lở, con cũng tự tin hơn rất nhiều so với trước đây.

Cô giáo trẻ này đã giúp cuộc đời của em bước sang trang mới, đón những điều tốt đẹp.

Không chỉ được nhận nuôi, bé gái lang thang này còn nhận được tình yêu thương vô điều kiện của cô giáo trẻ Thùy Linh. Dù có nhiều người ngỏ ý giúp đỡ, Thùy Linh đều từ chối và hy vọng mọi người yêu thương bé, không xa lánh để bé Phương có thể phát triển bình thường là cô đủ mãn nguyện.

Bé Phương rất ngoan và biết vâng lời.

Thùy Linh cho biết, cô sẽ tiếp tục nhận nuôi, chăm sóc và dạy bé Linh học cho đến khi nào con trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân mình. Tình yêu thương và tấm lòng lương thiện của cô giáo trẻ Hà Nội đã chạm tới trái tim nhiều người khiến ai nấy đều cảm phục. Còn đối với bé Phương thì tình yêu thương này chính là phép màu thay đổi cả cuộc đời em.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật