Nhận tin con trai bị sát hại ở Nhật Bản, gia đình ngã quỵ: “Giấc mơ về quê lập nghiệp vụt tắt trong đêm đông xứ người”

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày đi, chàng trai hứa hẹn sớm trở về học thêm nghề sữa chữa điện thoại hoặc chạy taxi để được gần bố mẹ. Thế nhưng, ước muốn ấy của anh vĩnh viễn vụt tắt trong đêm đông tại thành phố Kawasaki, Nhật Bản.
Nhận tin con trai bị sát hại ở Nhật Bản, gia đình ngã quỵ: “Giấc mơ về quê lập nghiệp vụt tắt trong đêm đông xứ người”
hiện trường xảy ra vụ việc.

Ngày 20/12, qua mạng xã hội, gia đình biết được thông tin anh N.H.A, 24 tuổi, quê ở phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bị sát hại trên phố ở Nhật Bản tối 19/12. Hiện cảnh sát đã bắt được thủ phạm, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhớ lại ngày nhận tin con trai mất nơi xứ người, ông Nguyễn Anh Tuấn (52 tuổi), bố của H.A rưng rưng nước mắt: ’Cháu mới rời xa vòng tay bố mẹ được hơn 1 năm thì gặp chuyện. Nghe tin cả gia đình bàng hoàng, như sét đánh ngang tai’.

H.A là người con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cuối tháng 10/2019, chàng trai trẻ sang thành phố Kawasaki - Nhật Bản xuất khẩu lao động theo diện thực tập sinh với hy vọng có đồng lương ổn định, đỡ đần bố mẹ ở quê nhà.

Để H.A sang Nhật, gia đình vay mượn hơn 200 triệu đồng. Theo hợp đồng lao động, anh làm công việc xây dựng, lắp đặt giàn giáo.

Ngày rời xa vòng tay gia đình đến chốn đất khách quê người, chàng trai hứa hẹn cố gắng gom góp chút tiền, 3 năm sau về quê sẽ học thêm nghề sửa chữa điện thoại hoặc chạy taxi để được gần bố mẹ. Thế nhưng ước muốn ấy của anh vĩnh viễn vụt tắt trong đêm đông tại thành phố Kawasaki, Nhật Bản.

Bàn thờ tạm của H.A được gia đình lập ở quê nhà.

Theo người bố, H.A là chàng trai vui vẻ, hòa nhã, được bạn bè, hàng xóm quý mến. ’Cháu làm việc chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ, cố gắng mỗi tháng gửi tiền về phụ ba mẹ nuôi em ăn học. Ở xa nhớ nhà cháu cũng hay gọi điện về hỏi thăm’ - ông Tuấn xót xa.

Khoảng thời gian trước, ông Tuấn làm nghề sửa chữa đồng hồ, giữ xe ở chợ. Gần đây, vì sức khỏe ngày một giảm sút, ông chuyển sang làm bảo vệ. Còn vợ buôn bán nhỏ lẻ ở chợ. Đồng lương ít ỏi cùng số tiền kiếm được từ việc buôn bán của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải sinh hoạt, ăn uống thường ngày.

Gia đình mong ngóng từng ngày H.A sớm trở về quê nhà.

Hiện, gia đình đang nỗ lực liên hệ làm thủ tục và được thông báo cần 350-400 triệu đồng để sớm đưa th‌i th‌ể H.A từ Nhật Bản về Việt Nam. Tuy nhiên, biến cố quá lớn ập đến, gia đình không biết xoay sở như thế nào với số tiền trên.

’Tâm nguyện của cả gia đình lúc này là đưa cháu về quê nhà nhanh nhất để được nhìn cháu lần cuối bằng xương bằng thịt’ - ông Tuấn không kìm được nước mắt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật