Cặp đôi đũa lệch đi hết 13 tỉnh thành miền Tây chụp ảnh cưới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cặp đôi đũa lệch đi qua 13 tỉnh thành miền Tây để thực hiện bộ ảnh cưới đặc biệt, chỉ pose một dáng duy nhất vẫn đốn tim dân mạng.
Cặp đôi đũa lệch đi hết 13 tỉnh thành miền Tây chụp ảnh cưới
Bộ ảnh cưới “Miền Tây đẹp lắm“ gây sốt cộng đồng mạng.

Xem Video: Cặp đôi đũa lệch kỷ niệm 6 năm bên nhau ngọt như mía lùi

Kết hôn là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn của đời người. Chính vì vậy, bất kể cặp đôi nào cũng mong muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất và chụp ảnh cưới là một phần không thể thiếu.

Mới đây, cặp đôi đũa lệch Duy Phương – Anh Thi khiến cộng đồng mạng phát sốt khi đầu tư thời gian, tâm huyết của mình cho bộ ảnh cưới đi hết 13 tỉnh miền Tây. Điểm đáng chú ý là cả hai chỉ tạo đúng một dáng duy nhất, nhưng vẫn đủ để làm dân tình xuýt xoa.

Cặp đôi check-in tại đất mũi Cà Mau.

Ngắm nhìn bộ ảnh đang “làm mưa, làm gió" trên mạng xã hội có thể thấy, cặp đôi dễ thương này chẳng cần tạo dáng cầu kỳ, mà chỉ giơ tay khoe nhẫn cưới, nở nụ cười mãn nguyện tại 13 địa danh nổi tiếng tại 13 tỉnh miền Tây sông nước. Bên cạnh đó, cặp cô dâu -chú rể này cũng lựa chọn trang phục tối giản và trang điểm nhẹ nhàng.

Anh Thư được sống là chính mình khi ở cạnh chồng.

Được biết, Anh Thi và Duy Phương có cơ hội làm quen với nhau nhờ làm việc chung cho một dự án. Chính sự tương đồng về tính cách lẫn sở thích đã gắn kết hai tâm hồn đồng điệu lại với nhau.

Phong cách makeup nhẹ nhàng và trang phục tối giản cũng được nhiều người khen ngợi.

Tuy nhiên, ngoài việc chênh lệch về ngoại hình thì việc yêu xa cũng khiến Anh Thi có phần đắn đo do cô nàng ở Cần Thơ, còn Duy Phương ở Sài Gòn. Gia đình cũng đề cập đến chuyện “xa mặt cách lòng", nhưng quan điểm trong tình yêu của cô nàng là yêu nhau thì dù ở đâu cũng được, không yêu có kè kè bên cạnh cũng không níu được trái tim. Cuối cùng, chỉ sau 6 tháng yêu đương, hẹn hò, cặp đôi quyết định rút ngắn khoảng cách địa lý bằng cách về chung một nhà.

Cả hai không cầu kỳ trong việc tạo dáng.

Anh Thư khẳng định bản thân được sống là chính mình mỗi khi ở bên Duy Phương. “Dù không là giai nhân dịu dàng nữ tử, nhưng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc này tôi biết mình không hề đơn độc, thế là đủ", cô dâu mới bày tỏ.

Cặp cô dâu chú rể mãn nguyện với bộ ảnh cưới này.

 Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, bộ ảnh cưới đặc biệt của cặp đôi đũa lệch nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Đa phần mọi người đều khen ngợi về ý tưởng độc đáo của album ảnh cưới và không quên chúc phúc cho cặp đôi: “Cô dâu nhìn cưng quá, tự tin nữa, chúc hai bạn bạc đầu giai lão, sẽ còn nắm tay nhau cùng đi thật nhiều nơi hơn nữa".

Cả hai có chung sở thích khám phá miền đất mới.

Đặc biệt, dân mạng còn ưu ái gọi cô dâu chú rể là “Đại sứ du lịch miền Tây sông nước". Bộ ảnh cưới độc nhất vô nhị này cũng khiến nhiều nam thanh, nữ tú vẫn đang “độc toàn thân" phải ghen tỵ và ao ước mau chóng tìm thấy một nửa hoàn hảo của mình.

Miền Tây cũng là quê hương của cô dâu.

Một cư dân mạng bày tỏ: “Vừa cảm thấy mùa Đông năm nay không mấy lạnh thì đọc được tin này".

bình luận khác cho hay: “Tui chỉ lặng lẽ lưu lại, để sau này có người yêu tui sẽ chụp, đợi sau này có người yêu".

Cùng quan điểm với ý kiến trên, một nam thanh niên bình luận: “Tính ra miền Tây nhiều chỗ đẹp thiệt ha, nhìn giản dị mộc mạc, tôi mà có bạn gái tôi cũng làm một shot."

Kiến trúc cổ kính tại ngôi chùa ở Sóc Trăng.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh cưới, chú rể tiết lộ do cả hai đều đam mê khám phá đó đây nên quyết định thay đổi nhiều địa điểm chụp khác nhau chứ không chọn một điểm cố định. Hơn nữa, chàng trai Sài Thành thật thà cho biết lý do chọn miền Tây là bởi “quê vợ em ở đây mà". 

Ngoại hình chênh lệch cũng là điểm thu hút chú ý.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật