Giáo dân đi cà kheo mừng Chúa Giáng sinh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng trăm giáo dân ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền đi cà kheo, vẽ mặt hề gánh các sản vật diễu hành về nhà thờ mừng Chúa Giáng sinh, tối 24/12.
Giáo dân đi cà kheo mừng Chúa Giáng sinh
Giáo dân Giáo xứ Hải Lâm (xã Phước Hưng) kéo mô hình trực thăng có lắp bánh xe chở các thiên thần về viếng Chúa Hài Đồng.

Xem Video: Tết của đồng bào công giáo tại giáo xứ Hải Xuân TP.Vũng Tàu

//

Lễ hội có từ 30 năm trước vào đêm Giáng sinh, các giáo họ tụ tập về hang đá kéo các mô hình diễu hành trong tiếng kèn, trống đến nhà thờ cách đó chừng 1,5 km.

Khoảng 20 thanh thiếu niên, từ 11 đến 22 tuổi và hai người lớn tuổi diện trang phục hóa trang, đi cà kheo tham gia lễ hội.

Ông Đặng Văn Tuyền (55 tuổi) cho biết, hơn 30 năm qua, ông cùng những người dân quê Hải Hậu (Nam Định) vào Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống và dùng cà kheo bắt ruốc dọc bờ biển. "Thế rồi, cách đây 10 năm, tôi cùng đồng nghiệp lập nhóm biểu diễn trong đêm Noel, sau đó truyền dạy cho những đứa trẻ ở đây", ông Tuyền kể.

Anh Đặng Tuấn Sang (phải) ngồi trên giàn giáo sau khi hai chân đã được cố định vào đôi cà kheo bằng tre. "5 năm trước, học đi cà kheo, tôi rất sợ, nhiều lần bị ngã đau điếng", anh kể và cho biết bây giờ đã có thể đi thuần thục trên cây cà kheo cao hơn 2 m.

Vừa đi cà kheo, anh Nguyễn Văn Tuấn vừa tặng kẹo cho những giáo dân đứng hai bên đường. "Khi giao lưu với mọi người, việc giữ thăng bằng rất quan trọng, nếu không sẽ bị ngã", Tuấn nói.

Một thành viên trong đoàn đốt pháo sáng khuấy động không khí lễ hội trên đường di chuyển về nhà thờ mừng Chúa Giáng sinh.

Hai người phụ nữ vẽ mặt hề gánh hoa, trái cây. "Lễ hội rất đặc biệt và tôi chưa từng bỏ lỡ năm nào. Thật hạnh phúc khi có thể đem lại chút niềm vui cho mọi người trong đêm Giáng sinh", một phụ nữ nói.

Người đàn ông đóng vai cao bồi, điều khiển mô hình xe trâu diễu hành trên đường phố.

Phía sau thùng xe trâu là những sản phẩm nông nghiệp do chính giáo dân làm ra như chuối, bầu, bí, đu đủ.... Trong khi, những giáo dân khác, sống bằng nghề đi biển điều khiển mô hình thuyền chở cá voi.

Hàng nghìn người dân đứng hai bên đường theo dõi, hưởng ứng cùng đoàn diễu hành.

"Tôi không phải là người Công giáo, nhưng đến đây trong đêm Giáng sinh để được vui cùng mọi người", chị Lê Thị Hà, TP Bà Rịa nói.

Sau hơn một giờ, đoàn rước đến Nhà thờ Hải Lâm. Tại đây diễn ra chương trình văn nghệ và thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh.

Giáo xứ Hải Lâm có 6 giáo họ, với hơn 12.000 giáo dân sống chủ yếu tại xã Phước Hưng (huyện Long Điền). Giáo xứ được tổ chức quy củ với các giới Gia trưởng, Hiền Mẫu, Giáo Lý viên...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật