Thanh Hóa: Những ngôi nhà sàn được đánh số ở khu vực biên giới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để phát triển du lịch văn hóa cộng đồng, hàng trăm ngôi nhà sàn ở khu vực biên giới Thanh Hóa, đã được gắn số nhà.
Thanh Hóa: Những ngôi nhà sàn được đánh số ở khu vực biên giới
Những ngôi nhà sàn nằm nép mình dưới những hàng cọ trên đỉnh núi. Ảnh: Quách Du

Theo đó, bản Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên và có độ cao 1.300m so với mực nước biển, nơi có sương mù bao phủ quanh năm. Bản Vịn được người dân nơi đây ví như một Sa Pa thu nhỏ của xứ Thanh.

Ông Lang Hồng Tuyên – Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản Vịn, xã Bát Mọt cho biết, bản Vin là một trong 2 địa điểm được huyện Thường Xuần chọn là nơi để phát triển du lịch văn hóa cộng đồng (sau bản Mạ, xã Xuân Cẩm). Toàn bản có 180 hộ với 836 nhân khẩu và 100% là người dân tộc Thái.

“Từ 3 năm trước, chúng tôi đã cho đánh số tất cả các ngôi nhà sàn nằm rải rác ở các sườn đồi, việc làm này nhằm tiện lợi cho vấn đề quản lý du lịch tại bản” – ông Tuyến cho biết.

Mặc dù nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên và giáp khu vực biên giới với nước bạn Lào, nhưng 180 ngôi nhà tại bản Vịn đều được đánh số nhà cụ thể. Ảnh: Quách Du

Cũng theo ông Tuyển, đến thời điểm hiện tại đã có 10 hộ dân trong bản Vịn được chọn thí điểm để đón khách du lịch đến ăn nghỉ, trải nghiệm. Tại đây các du khách có thể cùng ăn, cùng nghỉ và cùng làm việc với bà con dân bản.

Được biết, việc đánh số nhà nhằm mục đích dễ dàng trong vấn đề quản lý, phát triển du lịch cộng đồng tại bản làng vùng biên. Ảnh: Quách Du

Bản Vịn có lợi thế nằm trong một lòng chảo trên đỉnh núi, nơi quanh năm mây mù bao phủ, mùa hè mát mẻ, mùa đông băng giá. Đặc biệt, bản nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên nên có một hệ sinh thái vô cùng phong phú, tạo ra một vẻ đẹp hoang sơ, thôi thúc sự khám phá của du khách.

Hầu hết các nhà sàn trong bản đều được người dân quây bảo vệ bằng những hàng rào bằng gỗ. Ảnh: Quách Du

“Cứ vào độ cận tết hàng năm, dọc các tuyến đường nhỏ trong bản, bên bìa rừng là những rặng đào phai, đào núi, hoa trạng nguyên đua nhau khoe sắc, tạo nên một khung cảnh đầy hoang sơ nơi vùng biên viễn” – ông Tuyển chia sẻ.

Những ngày cận tết, các loại đào phai, đào rừng, hoa trạng nguyên nở đỏ rực trên các con đường nhỏ và bên bìa rừng. Ảnh: Quách Du

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật