Thương bạn nằm giữa ‘đồng không mông quạnh’, 4 anh em ra giữa đồng hát nghêu ngao để bạn đỡ cô đơn nơi “cửu tuyền”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong cuộc sống này của chúng ta ngoài gia đình và những người thân ra thì ở đời may mắn khi bên cạnh ta là những tri kỉ, những bằng hữu mỗi khi ta vui, ta buồn thì thật đáng để trân trọng, không phải ai cũng may mắn có được.
Thương bạn nằm giữa ‘đồng không mông quạnh’, 4 anh em ra giữa đồng hát nghêu ngao để bạn đỡ cô đơn nơi “cửu tuyền”
4 người anh em mặc đồ đen trong clip hát tặng bạn

Clip vụ việc

Có nhiều cách để tưởng nhớ những người bạn đã ra đi về với thế giới bên kia,có nhóm thì lại tưởng nhớ theo đam mê của bạn bằng cách nẹt pô, có người họ thì lại cùng ngồi lại với nhau ăn 1 bữa giỗ…Và cũng có người đến trước biamộ của bạn hát ngân nga da diết: Huynh đệ ơi, huynh đệ à…

Mới đây, trên MXH có xuất hiệu một video cảm động về một nhóm bạn trẻ gồm 4 thành viên mặc đồ đen đến trước mộ để tưởng nhớ người bạn của mình. Không rõ người bạn ấy nằm xuống ra sao, thế nhưng 4 nam thanh niên mặc áo đen vừa hát vừa ngân ngấn nước mắt cho người bạn của mình đã vĩnh viễn sang thế giới bện kia .

“Huynh đệ ơi, huynh đề à”

Có thể người bạn ấy đã từng có rất nhiều những kỉ cùng nhóm bạn kia và ca khúc này khi vang lên có thể là lúc trước là bài hát đưa các bạn đến với nhau, cũng như là khúc hát kỉ niệm tình bạn bè

“Ở nơi phương xa..”.

Tình bạn là niềm an ủi có được từ việc biết chắc chắn rằng ngay cả khi ta cảm thấy rất cô độc nhưng thực tế ta không hề cô độc. Có lẽ người bạn ấy đã nằm đây cô đơn đã lâu và lại lạnh lẽo bởi tiết trời gió hanh đồng quạnh hiu buồn tạo cảm giác khá cô quạnh.

“Cầu mong tri kỉ bình yên nơi ấy,mong kiếp sau mãi là anh em” ( Ảnh cắt từ clip)

Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều người đã vào chia buồn và tiếc thương cho tình cảm bạn bè này, mấy ai trong đời lại tìm được cho mình một người tri kỉ, một người bạn thân đâu.

Đó là thứ tình cảm chắc có lẽ không có từ ngữ nào diễn tả được cả. Kết giao được với một người bạn đã là khó, tìm cho mình một người hảo hữu lại còn khó nữa, nhất là khi tôi ở đây mà bạn đã vĩnh viễn sang thế giới bên kia:

Những bình luận của CDM sau khi xem xong clip

bình luận của CĐM

Khi bạn buồn hãy gọi cho tôi, tôi không hứa sẽ làm bạn cười, nhưng tôi hứa sẽ buồn và khóc cùng bạn. Мất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay, một tâm tri kỉ, một vị hảo hữu. Thời gian có thể xóa nhòa nỗi đau nhưng sự mấ.t mát thì mãi mãi không bao giờ được khỏa lấp được nữa.

Đúng là “Một đời là anh em, mãi mãi là anh em”, mong cậu trai kia thanh thản nơi cửu tuyền và phù hộ độ trì cho quãng đời còn lại của các vị thâm giao trí cốt của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật