Thần thái “bất cần đời” của cậu bé 6 tháng tuổi khiến ai cũng tan chảy

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trẻ con dù khóc hay cười, vui vẻ hay giận dỗi, hiền lành hay cá tính thì đều khiến người lớn phải tan chảy. Thậm cậu bé dưới đây chỉ ngồi yên trên ghế với thần thái ’bất cần đời’ đã gây sốt mạng xã hội.
Thần thái “bất cần đời” của cậu bé 6 tháng tuổi khiến ai cũng tan chảy
ảnh minh họa

                     Xem Video: Trẻ em vùng cao cực đáng yêu - trẻ em ngộ nghĩnh vô cùng
                         

Mới đây, cư dân mạng đã vô cùng thích thú trước một bộ ảnh mang tên “Gần mực thì đen, gần Noel phải đi Đà Lạt” của một bé trai vô cùng đáng yêu. Trong loạt hình ảnh này, bé trai cùng một người bạn đồng hành là chiếc ghế xinh xinh đã check - in tại rất nhiều địa điểm ở Đà Lạt như các quán cafe, khu du lịch, vườn hồng,...

 Cậu bé 6 tháng tuổi khiến ai cũng phải thốt lên: “Cưng quá đi!”

Cậu nhóc bụ bẫm, xinh xắn, phong cách thời trang rất sành điệu cùng biểu cảm “cả thế giới là của cậu bé” khiến dân mạng thích thú và “thả tim” không ngớt. Ngắm bộ ảnh của em bé này, mọi người đã không tiếc lời khen ngợi, số khác thì lại mong sớm có một em bé dễ thương như thế này.

“Trời ơi tan chảy con tim tôi rồi. Dễ thương gì mà dễ thương thế hả cậu nhóc gì đó ơi”, bạn Hà Hậu bình luận.

“Đáng yêu quá à. Nhìn cưng thật sự luôn ấy. Chúc bé hay ăn chóng lớn và luôn khỏe mạnh nha”,  bạn Thanh Huy chia sẻ.

“Cái mặt cưng quá nha con. Cảm tưởng được cắn trọn cái má này thì sung sướng cả ngày luôn quá”, bạn Thanh Hằng cho hay.

Danh tính của cậu nhóc đáng yêu này nhanh chóng được tìm ra, cậu bé tên là Nguyễn Vĩnh Phong (ở nhà thường gọi là Sydney) sinh ngày 3/6/2020. 

Anh nằm sẵn rồi, ong bướm gì bay tới đây coi!

Chia sẻ về bộ ảnh này, mẹ của Vĩnh Phong cho hay: “Lúc mình chụp bộ đó là bé được tròn 6 tháng tuổi và chụp lúc cùng gia đình đi nghỉ dưỡng ở Đà Lạt". 

Ngày thường Vĩnh Phong cũng hay ngồi ăn và đi cafe với mẹ cũng ngồi ghế đó nên mẹ bé đã nhanh trí cho bé ngồi vào ghế và chụp ảnh. Mỗi chỗ chỉ chụp tầm 2-3 phút vì bé rất ngoan và hợp tác.

Mẹ đang chụp ảnh con đó à?

Chụp mệt quá rồi, con ngáp ngủ tí đây! 

Kể về Sydney, mẹ bé cho biết khuôn mặt con trai mình bình thường đã như vậy rồi nên bé không diễn cũng thành diễn, nhìn rất đáng yêu và chỉ muốn bật cười. Đặc biệt là bé rất ngoan, cả chặng đường từ Bình Dương đến Đà Lạt bé ngủ ngon lành. Những lúc dừng đèn tín hiệu thì bé có la lên nhưng xe chỉ cần chạy là bé sẽ ngủ lại ngay. Quả là một cậu bé ngoan ngoãn mà bao người hằng mong ước. 

Cùng xem thêm một số bức ảnh đáng yêu của Sydney nhé:

Cô chú thấy con đã ngầu chưa?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật