Ông chủ chơi trội, “dát vàng” khắp căn nhà đón khách tham quan

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Căn nhà gạch men” hay còn được gọi là “Căn nhà dát vàng” tọa lạc tại số 18, đường số 6, Khu dân cư Thới Nhựt 2, (phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), trở nên “hót hòn họt” khoảng 3 tuần nay là nhờ vào độ chịu chi, chịu chơi của ông chủ khi “phủ một màu vàng” lên gần như toàn bộ ngôi nhà.
Ông chủ chơi trội, “dát vàng” khắp căn nhà đón khách tham quan
Nhìn từ bên ngoài đã thấy độ hoành tráng của căn nhà.

Xem Video: Choáng ngợp ngôi nhà dát vàng độc nhất vô nhị ở miền Tây

//

Chủ nhân “căn nhà dát vàng” nói trên là anh Nguyễn Văn Trung sinh 1970, một người kinh doanh bất động sản. Theo anh Trung, công việc đã tạo cho anh nhiều điều kiện để đi du lịch được nhiều nước trên thế giới. “Qua những chuyến du lịch tôi được tiếp xúc nhiều công trình nổi tiếng, tôi ấp ủ về một công trình cho riêng mình. Vì vậy tôi lên kế hoạch và xây dựng khu tổ hợp này gồm không gian quán cà phê và ngôi nhà gạch men trên tổng diện tích 1500 m2 trong vòng 6 năm”- anh Trung cho biết.

Du khách đến đây, trước tiên sẽ được tham quan không gian quán cà phê lãng mạn với rất nhiều cây xanh. Điểm nhấn là trên những bức tường đều được lắp từng viên sỏi, đá tỉ mỉ, tạo thành những bức tranh sinh động, cho du khách thỏa sức chụp ảnh.

Các vật dụng thân thuộc từ bàn, ghế, đến gian bếp cũng được phủ vàng chói lóa

 “Tôi sử dụng đá sỏi rồi sắp xếp chúng theo một trật tự để tạo ra những bức tranh sống động trải dài vô tận. Với mong muốn khách đến đây sẽ có cảm giác như đang lạc vào một khu rừng rồi tận hưởng không gian thanh thoát và trong trẻo dù là đang ở giữa thành phố bậc nhất miền Tây. Buổi tối ánh đèn led sẽ làm bừng sáng không gian trong mờ mờ, ảo ảo”- anh Trung phấn khích nói.

Độc và lạ không gian cà phê này có lẽ “hệ thống” 17 cây xanh có tuổi đời 100 năm với hình dáng vô cùng độc lạ như, cây dừa 3 đọt, cau 11 đọt hay cây xanh 2 tầng rễ, …Tất cả đều do anh cất công sưu tầm trong khắp các tỉnh- thành ĐBSCL.

Sau khi thưởng thức các loại nước uống tại quán, du khách sẽ trả phí 40.000 đ/ người để tham quan “Ngôi nhà dát vàng” trong khung cảnh sáng loáng, bởi một màu vàng rực rỡ.

“Bước vào trong ngôi nhà, tôi tin chắc các bạn như lạc bước vào cung điện, ở đây tôi có hơn 1000 sản phẩm dát vàng cùng hàng trăm mẫu gạch men đủ màu sắc mạ vàng được nhập khẩu nước ngoài”- anh Trung giới thiệu về ngôi nhà đang gây “sốt” tại Tây Đô này.

Gạch men nhập từ nước ngoài cũng được dát vàng.

Nhiều khách tìm đến vì hiếu kỳ xen lẫn thích thú.

 “Tôi đến đây nhiều lần rồi, nhưng hôm nay mới đưa các con cùng chồng đến, tôi ấn tượng với độ sang trọng của căn nhà cũng như độ chịu chơi của ông chủ”- chị Nguyễn Thị Ánh Sương (ngụ  TP Cần Thơ) thích thú cho hay.

Chị Trần Thụy Hoàng Yến (ngụ tỉnh Đồng Tháp) cười tươi rói, nói “Đây là lần thứ 2 tôi đến đây, lần này tôi dẫn theo bạn bè cùng đến. Sau khi uống cà phê tôi sẽ qua bên ngôi nhà. Tôi thấy căn nhà rất đẹp, chụp ảnh rất sang.”

Quán cà phê được hình thành từ hằng trăm tấn sỏi, đá xếp theo thành nhiều hình dạng khác nhau rất lạ mắt.

Theo anh Trung, tất cả các sản phẩm được phủ màu vàng rất công phu và trải qua nhiều công đoạn. Các vật dụng trang trí từ những chiếc ghế “ khổng lồ” cho đến từng chiếc muỗng lấp lánh đều do anh cùng đội ngũ thợ có tay nghề thực hiện.

“Ban đầu tôi làm tổ hợp quán và ngôi nhà là để gia đình nghỉ dưỡng. Song, bạn bè đến chơi thấy đẹp nên khuyến khích tôi mở cửa đón khách. Không ngờ được mọi người thích đến vậy. Mỗi ngày chúng tôi đón hàng trăm lượt khách. Đặc biệt, thứ bảy và chủ nhật lượt khách lên đến 1.000 lượt mỗi ngày”- anh Trung bộc bạch.

Không gian quán cà phê được bao phủ bởi cây xanh, đặc biệt là những loại cây “độc và lạ”: dừa 3 đọt, cau 11 đọt, ….

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật